Ðề: Những người sống bằng lương .... Nhiều khi tự kỷ ám thị là cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp lắm. nghĩ vậy thấy cũng đỡ hơn nhiều
Ðề: Những người sống bằng lương .... Nhà tớ không thể chi tiết được chi tiêu 1 tháng như thế nào? Sợ quá...
Ðề: Những người sống bằng lương .... , nhà em thì cứ hay đùa mọi người không phải sống bằng lương vì, suốt ngày đếm cua trong lỗ, lương vừa về là đã một phần lớn ra đi
Ðề: Những người sống bằng lương .... vừa sáng nay bảo chồng: tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống thì đọc bài này, chảy cả nước mắt. Nhà mình k đến nỗi bi đát như trong truyện, thậm chí lương 2 vc cũng tương đối song không hiểu sao vẫn vèo cái hết. Cũng vài lần khách đến chơi đúng lúc còn vài trăm K, chỉ kịp mua con gà với ít rau quả thế là hôm sau phải đi vay (lúc đó mình cũng chỉ mong giá mà khách đừng đến hôm nay hic hic)
Ðề: Những người sống bằng lương .... Tình hình kinh tế Việt Nam vào thời điểm này quả thật quá đáng lo ngai, trượt giá lạm phát ngày càng cao... bó rau muống bât giờ cũng 4.000đ rồi, cứ tình trạng này nhiều người sống bằng lương đã khốn khổ sẽ càng khốn khổ hơn ... Có cảm giác như có 1 tầng lớp dân chúng đang bị bần cùng hóa...
Ðề: Những người sống bằng lương .... eo ơi ghê quá! quay lại năm 45 thì ko biết sẽ thế nào nhỉ ? bây giờ vàng bạc cứ lên vù vù, cái j cũng dòi lên theo nữa chứ!
Ðề: Những người sống bằng lương .... Huuuuuuuuuuuuu, ai mà chả trải qua giai đoạn này, tốt nhất mình nên làm tốt những gì mình làm, đó sẽ là kinh nghiêm tốt sau này.
Ðề: Những người sống bằng lương .... Đúng là chán thật, nếu cái gì cũng so với giá vàng.... Thịt lợn 80.000kg/kg, sườn 100.000...Tất cả mọi thứ đều lên giá, sống sao đây????
Ðề: Những người sống bằng lương .... Cả hai vợ chồng mình sống hoàn toàn bẳng lương. Không giàu nhưng được cái thanh thản, không lo "hạ cánh an toàn"
Ðề: Những người sống bằng lương .... Hí hí, 2 vợ chồng sống bằng lương mà đi mua sắm, với shopping nhiều vậy là ổn rùi bạn ui..........
Ðề: Những người sống bằng lương .... Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái ...người ăn không hết kẻ lần chẳng ra...
Ðề: Những người sống bằng lương .... nhà này giống nhà mình thía, vẫn còn nhiều khó khăn quá mẹ nó nhỉ
Ðề: Những người sống bằng lương .... Mình thấy mình cũng sắp rơi vào cảnh của những người nghèo rồi. 2 vc tháng nào cũng đều đặn cầm lương từ cty về đưa vào túi chung, đầu tháng còn dám shopping, chứ cuối tháng thì...nghỉ cuối tuần ở nhà ngủ cho khỏe, đợi sáng thứ 2 đi làm tiếp!!!!
Ðề: Những người sống bằng lương .... Mình đang muốn làm thêm kí gì đây, chứ sống bằng lương thế này thì sống qua ngày thôi.
Ðề: Những người sống bằng lương .... đúng là sống bằng lương chẳng khác gì tồn tại chứ chẳng phải sống. ăn tạm, ở tạm, chẳng zám đi chơi, vì cứ ra đến ngoài đường là phải có tiên, haizzz chán quá, mà cũng chẳng có gì ăn lấy sức mà than vãn nữa. thôi đành cố chịu vậy.... chờ ngày mai tươi sáng hơn!