Mình thấy bạn đang ép con theo con đường nhà người ta quá. Bé 5t bạn nên cho bé chơi nhiều để mạnh dạn hơn và cũng nên vừa học vừa chơi với con cho thuộc mặt chữ, số. Khi bé hòa đồng hơn sẽ bộc lộ năng khiếu và sở thích của mình. Bé nhà mình gần 4t nhưng mình cũng vừa học vừa chơi cho bé thuộc chữ, số nhưng bé k thích học, mỗi lần cho tô vẽ đc 3 đường là thui kiểu cả thèm chóng chán. Và đam mê của cháu chính là đc học võ, học súng để làm công an., có chút máu Hải Phòng nên thế.
Có thể bé thích mấy trò hoạt động, hoặc được dùng tay chân, trí tưởng tưởng ấy. Mua đồ lắp ghép, sách tô màu, vẽ, chơi mấy trờ chơi dân gian thử xem. Đừng ép bé ghi nhớ hay phân tích nhiều. Ngày xưa mình lười học, mẹ kháo của nhốt ngoài, thế mà sau lớn tự giác chăm học, h mọi thứ đều ổn . bạn ddwungf bắt trẻ học sớm làm gì nhé ))
Bé nhà mình 3 tuổi nhưng không biết tới 5 tuổi như bé nhà bạn thì sẽ như thế nào. Hiện giờ thì cũng rất bướng nên cũng vào để hóng cho con mình về sau còn biết đường chứ. Nhưng nói thật đến lúc con 5 tuổi mà cũng chưa biết gì thì lo lắm vì con người ta biết mà con mình không biết cứ sốt sình sịch ý.
Ôi bé nhà bạn giỏi nhỉ. Mình k mua thẻ học, nhưng có mua mấy quyển sách nhỏ nhỏ hình vuống, hình quả trứng, quả táo ấy, giấy cứng và dày lắm, cũng giống giống thẻ flash. Bé cũng có xem được 2 lần , sau đấy thì vì bé cũng lớn lớn rồi, nên bé nhớ đó là quả gì, nên k thèm coi nữa, mà cũng không nhớ chữ trên ấy. Đếm thì bé đếm dduoc tới 10 rồi, chỉ là chưa nhận biết được cái số.
Mình cũng không ép đâu, bé không thích là mình cho qua ấy, Nên đến giờ bé cũng k biết luôn, k học hành gì hết á. Chỉ là năm sau lớp lá rồi, mà bé hơi kém quá mình thấy cũng lo lo, đắn đo.
Mấy ông họa sĩ thiên tài thế giới mà vẽ cũng toàn ra những thứ mà người thường ko hiểu được. Trẻ cũng vậy, có thế giới tưởng tượng của riêng nó. Người lớn ko hiểu được đâu
Bé lớn nhà mình cũng chả chịu học bất cứ thứ gì. Cho đi học tiếng anh về toàn vứt sách không chiuk học gì cả.
con em thì biết đủ, vẽ múa nhạc, nhưng cũng rất nhát ạ, em ko biết phải làm sao khi con quá nhát như thế, ra đường nhìn gì cũng sợ, sợ chó sợ mèo, sợ ng đi đg, sợ các bạn bằng tuổi, em bức xúc lắm mà ko biết làm thế nào để con tự tin hơn
Học tiếng Anh về nhà phải tạo hứng thú vừa chơi vừa học, chứ bắt bé học như mấy môn khác thì bé không chịu học đâu.
Chia sẻ nhé, con nhà mình cũng nhát lắm, nhưng không đến nỗi sợ bạn bằng tuổi . Hôm trước đi khu vui chơi, mẹ đưa tiền bảo chạy ra quầy mua xu, mà cứ chạy đi rồi lại về (bảo mẹ: con nhát lắm con không nói được), mất đúng 20 phút, cậu đứng quầy thấy bé nhấp nhứ nên chủ động hỏi bé, cuối cùng bé cũng mua được.
bé nhà mình cũng vậy đấy, đi chơi, mẹ đưa tiền bảo mua kem mà cũng ko dám, lúc nào cũng: mẹ đi cùng con. ra đường tập xe đạp, đạp lên trên mẹ 1 chút là dừng xe quay lại gọi, đi siêu thị gặp cô giáo ko dám chào, huuu
Vậy là giống nhau rồi, con gái mình 5 tuổi 5 tháng. Ở nhà bắt nạt bố mẹ, ra ngoài nhát kinh khủng. Bạn có cách nào chưa?
mình hay chọn món con thích và đưa tiền bắt tự mua, ko mua ko đc ăn, cho chơi cùng bọn trẻ con hàng xóm và cho học mấy khóa học thêm ở trung tâm, hiện tại thì đang học vẽ, múa, piano, mình tính cho học thêm võ nữa, hy vọng là cải thiện hơn hik