Phim được chuyển thể từ 1 tiểu thuyết nên chắc giống khoảng 80% mình có đọc truyện rồi mà chụp lại lên đây nó rất là dài, mình cũng k có thời gian nên kể tóm tắt nhé, ai tò mò thì đọc cho vui ạ.. Mình kể tiếp theo phim tức là sau tập 6,ai chưa rõ đoạn đầu thì xem phim nhé ! - Sau khi Vân yêu cầu các điều kiện để không ra ở riêng thì Thanh đồng ý, bà Phương tuy rất khó chịu nhưng vẫn tạm thời nhường con dâu. không vào phòng lục lọi nữa tôn trọng cuộc sống riêng của cô.. sau đó Thanh đi công tác, Vân ở nhà 1 mình với bà Phương, 1 buổi tối có một độc giả là nữ gọi điện cho Vân và ái mộ nên tặng Vân 1 bó hoa, bà Thanh tỏ ra nghi ngờ con dâu, sau đó 1 hôm Vân tình cờ quên điện thoại ở nhà thì có 1 anh chàng bạn cũ gọi tới bà Phương nghe máy, tỏ ra nghi ngờ con dâu nên khi Thanh về, bà Phương mách với thanh, trong cơn ghen điên cuồng Thanh đã đánh Vân, vì quá uất ức nên Vân chạy ra khỏi nhà trong đêm sau đó thuê 1 khách sạn ở..Sau khi bình tĩnh lại thì Thanh đi tìm Vân, Vân vốn định ly hôn nhưng đúng lúc đó thì bà nội Thanh bị ốm nặng, sắp qua đời, lo chăm bà rồi bà mất Thanh rất đau khổ nên tạm thời Vân không ly hôn nữa...Vân dùng chuyện này để ép Thanh ra ở riêng nếu không cô sẽ ly hôn, Thanh đồng ý, 2 người thuê 1 phòng trọ sống khá vui vẻ tự do, tuy nhiên cuối tuần đều về nhà chồng ăn cơm và Thanh vẫn lén Vân trốn về ăn cơm với mẹ, có khi còn ngủ lại khiến Vân rất cô đơn và buồn tủi.. cùng lúc đó tòa soạn của Vân có các căn hộ bán cho nhân viên, Vân bàn với Thanh mua, cô có tích góp đc 1 số tiền nên đưa hết cho chồng và nói Thanh về xin mẹ thêm phần còn lại, bà Phương lúc đầu đồng ý nhưng sau khi biết căn nhà đó nếu mua sẽ đừng tên của Vân thì liền không cho tiền mua nữa, cũng không trả lại số tiền của Vân. 1 thời gian sau thì bà đã dùng số tiền đó mua 1 căn hộ của công ty bố Thanh bán với giá mắc hơn nhưng chắc chắn nó là của mình đứng tên mình, không sợ Vân lấy mất.. Mỗi khi Vân uất ức cô hay viết nhật ký nói những khó chịu với mẹ chồng, quyển nhật ký bị mẹ chồng lục được nên đã sảy ra 1 trận tranh cãi lớn.. khiến khoảng cách giữa cô và chồng ngày 1 xa hơn..tình cảm cũng dần rạn nứt Em trai Vân bị tai nạn nặng, gia đình không đủ khả năng chi trả. Vân nhờ Thanh về nhà lấy lại số tiền gửi mẹ để giúp em trai, bà Phương không những không trả lại còn cho rằng cô lấy tiền cho nhân tình, còn sỉ vả gia đình Vân, 2 mẹ con to tiếng, Vân cãi lại mẹ chồng bị Thanh đánh đập thậm tệ, Bà Phương cầm tiền ném vào người cô.. Vân cầm tiền bỏ đi trong đêm về giúp em trai cô.. Cô ở nhà 1 thời gian dài, không được nhà chồng hỏi han chăm sóc, cô càng nung nấu ý định ly hôn.. Nói về Trang vì lỡ có Bầu với Tùng nên cưới sớm, mẹ chồng Trang lấy cớ chăm con dâu nên tới ở cùng, cuộc sống rất là bức bối, bà cứ áp lực phải sinh con trai xong kết quả Trang sinh con gái khiến bà thất vọng và khá hằn học với cô. Sau đó bà tìm cách bán đứa cháu gái đi để ép Trang sinh 1 đứa nữa là con trai, chuyện vỡ lở, đứa trẻ bị mất tích, Trang hóa điên, mẹ chồng Trang vào tù.. Trang ở trại Tâm thần thì cắt tay tự tử, Tùng rơi vào rượu chè cờ bạc sau đó cũng tai nạn chết.. .. Thanh không chịu ly hôn với vân vì gia đình bố mẹ sợ mất mặt nên cứ lần lựa kéo dài, Thanh ở nhà bố mẹ còn vân ở nhà trọ, Vân càng ngày càng mệt mỏi thì phát hiện mình có thai, Nguyên nhân do mẹ chồng chọc thủng bcs của vợ chồng cô, Đúng lúc cô định quay lại với Thanh vì đứa con thì Thanh lại nói sẽ ly hôn với cô lý do mẹ anh đã kiếm cho anh 1 cô gái khác hợp ý bà hơn.. Vân đồng ý ly hôn mà không nói với thanh việc mình mang thai, cô sau đó bị mang thai ngoài dạ con đã phải phẫu thuật cắt bỏ 1 nửa buồng trứng, sống rất buồn bã 1 thời gian thì đc cất nhắc lên tổng biên tập.. và tình cờ quen 1 người đàn ông khác cũng ly hôn rồi, anh này rất tâm lý và yêu thương cô, cô rút kinh nghiệm từ va chạm với mẹ chồng trước nên sau này cư xử rất lễ phép với mẹ chồng mới. Đứa con gái của Trang Tùng cũng đc tìm thấy và được cô nhận nuôi, sau 1 năm chạy chữa thì cô cũng có thai và cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.. Thanh lấy vợ mới, cô này ghê gớm hơn Vân rất nhiều nên mẹ chồng nàng dâu tranh cãi liên miên, cuộc sống rơi vào địa ngục anh trở nên bia rượu và sống rất bất cần..cuộc sống cứ như vậy không có lối thoát kéo dài trong mâu thuẫn và bất hòa.. .. Mình đổi tên theo nhân vật trong phim cho mn dễ hiểu và kể ngắn gọn như vậy thôi nhé, vì truyện rất dài ạ.. (ST) Các mẹ thấy thế nào về cái kết này???? Nguồn: coppy ✌️
Nếu mà kết mà nhân vật Thanh mà bia rượu và bất cần em nghĩ cũng tội Vì anh chàng này cũng rât yêu chiều vợ, như mọi đáp ứng của cô vợ a đều nói với Mẹ, và bà Mẹ cũng chịu đồng í. Tuy nhiên em thấy cô Vân này k khéo léo gì cả như lời bà nói: Sống bừa bộn em thấy cũng đúng. rồi như đi làm về cũng chả giúp bà việc bếp núc.Kẻ cả bà từ chối k cho cũng phải săn sắn vào làm chứ... Nói vậy thôi chứ đạo diễn sắp xếp hết rồi nên mới có ch để bàn, hehe
Mình hy vọng kết trong phim khác truyện, vì kết truyện không có hậu. Chỉ cần mỗi thành viên đều nhìn nhận lại bản thân mình, điều tiết để phù hợp hơn thì gia đình sẽ hòa thuận, êm ấm.
mình chỉ mong kết thúc có hậu . mẹ chồng cô vân thay đổi suy nghĩ và cô vân cũng thế, kết thúc giống chuyện thì mình sẽ không xem phim này nữa