Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! May quá, chồng mình chưa bao giờ nói như này. Chỉ thi thoảng bảo " đừng có ki cóp quá, thích gì cứ mua ko thôi ng ta bảo chồng ko nuôi nổi vợ con".
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Chồng mình lại vung tay quá trán, bóc ngắn cắn dài... nên mình phải có một phần để riêng, chứ không cuối tháng cả nhà chắc bị gậy xuống đường qá
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Xã nhà em nói y như xã mẹ này, Chồng không nói nhưng mình cứ thấy tự ái quá. Bé nhà em còn bé quá, lại chẳng nhờ họ hàng 2 bên đc nên tạm thời em phải ở nhà chăm con. Tiền bạc VC em có tk chung có thể vấn tin qua internet, mỗi đứa có thẻ riêng. Em hay chồng mua gì cũng bàn bạc qua, tóm lại xã em là người tâm lý. Nhưng đôi lúc giận em lại cứ lôi chuyện này ra và tự nhận mình "ăn bám chồng" thế có dở k các mẹ! hjc
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! thực ra, chả ai muốn ngồi không , ở nhà chăm con chán bỏ xừ. nếu vì ko có người chăm con trong điều kiện hiện nay, giao lưu trên này, kiếm 1 công việc gì buôn bán lẻ tẻ cũng là 1 cách để kiếm thêm thu nhập và đỡ buồn. nhiều khi, lọ mọ để tích lũy kinh nghiệm chăm nuôi con, sau này biết đâu mình lại thành chuyên gia, chả có cái gì đơn giản và ai cho không ai cả. Tớ từng biết, có người trình đọ cấp 3, nghỉ học lâu rồi, chả có việc gì làm, sau thấy 1 người chữ đẹp quá, theo học, chữ đẹp như vở in sẵn luôn, giờ ở nhà túc tắc luyện chữ cho các cháu hàng xóm, có thu nhập, dù ko nhiều nhưng ko phải ko có, vẫn chăm con và nuôi con bình thường. chia sẻ với các mẹ như thế. Tớ trả lời chung chung nhưng tiếp ý mẹ nó chứ ko có ý trả lời riêng chuyện của mẹ nó nhé.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Thì cũng có nhiều người khuyên em cứ đi làm để tích lũy kinh nghiệm, ra đời cho mạnh dạn để sau này nếu như ko may có chuyện gì thì em còn có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình.chứ các mẹ biết ko từ nhỏ đến lớn em toàn sống với Ba mẹ, đi học, lớn lên rối lấy chồng nên thât sự em cũng chưa bươn chải bao giờ. thật sự em cũng nhát lắm, nếu giờ ko có chồng lo và chỉ dẫn từng bước trong cuộc sống em cũng ko biết tự xoay sở vời công việc ntn nữa. tuy rằng em đang tùng ngày cố gắng nhưng em thấy em vẫn tệ lắm phải ko các mẹ?
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Tuy chỉ mình chồng đi làm, nhưng mọi chi tiêu đều do mình quyết định hết. Tiền lương chồng đưa hết cho mình, tùy mình " xử lý". Chưa bao giờ chồng làm gì hay nói gì khiến mình phải suy nghĩ cả. Với lại, mình ở nhà là do cả ha vợ chồng cùng bàn bạc thống nhất chứ có phải ko thích đi làm đâu. Lúc nào chồng cũng động viên đợi con lớn chút nữa gửi nhà trẻ rồi kiếm việc gì đó nhàn nhàn mà làm dành thời gian chăm con. Mình có chút vốn tiếng anh nên vẫn dạy thêm cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Tuy ko được nhiều nhưng mỗi tháng cũng thêm được khoảng 1 triệu. Có thêm chút chi tiêu mà vẫn chăm con được. Nếu chồng ko nói thì thôi, các mẹ ko tội gì phải nghĩ thế cho mệt xác. Tự nhiên lại tự làm khổ mình mà chồng cũng có vui đâu.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Phụ nữ là thế, cứ hay băn khoăn, cả nghĩ và nhiều lúc tự dằn vặt mình vì ở nhà để chồng nuôi. Mình trước đây cũng đi làm nhưng lương chỉ bằng nửa của Mevac thôi, mà bận tối mắt tối mũi toàn 7h- 7h30 tối mới về, mà có được lĩnh lương đúng hạn đâu, có khi chờ dài cổ mấy tháng mới được lĩnh một tháng. Về đến nhà nhìn 2 bố con cứ ngơ ngơ ngác ngác nên mới quyết định nghỉ ở nhà tạm thời. Chồng bảo khi nào đi làm lương nhiều hơn chi phí cho 1 người giúp việc thì đi (chi phí cho 1gv bây giờ cũng khoảng 3tr). Kinh tế cũng không đến nỗi nào, được cái mọi việc trong gia đình đều ổn, chồng con được chăm sóc chu đáo. Mỗi cái nhận tiếng xấu về mình: ở nhà ăn bám chồng.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! ừhm em nghe cái câu " ăn bám chồng " sao mà nó chua cay quá các mẹ ha. em ghét câu đó lắm, nhưng nếu ngày nào mà vẫn còn ở nhà thì suốt đời vẫn mang tiếng xấu đó. ước gì 1 ngày nào đó em ko phải nghe câu nói đó của bất kỳ ai nói về em nữa.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Cá nhân mình cực lực ủng hộ mọi người phụ nữ đi làm, không phải là vì để kiếm tiền ( nếu thực sự chồng hay gia đình cũng đầy đủ rồi ) mà là để thấy tự tin và độc lập. Như trường hợp của bạn: quan trọng là bạn muốn làm hay không thôi, và bạn cứ thử làm, va vấp dần bạn sẽ thấy mình " lớn " lên nhiều. Mình chia sẻ trường hợp ở cty mình: khi tuyển nhân viên, mình và 1 bạn Trưởng phòng cùng phỏng vấn, có 10 ứng viên nhưng chỉ chọn 2 người,trong đó có 3 người nổi bật là: người thứ 1 , ok về trình độ bằng cáp và khả năng, kinh nghiệm, người thứ 2: bằng cấp không có, kinh nghiệm thì không nhưng có sự tự tin và rất mong muốn được đi làm, người thứ 3: ok nhất nghĩa là giỏi, có kinh nghiệm, có khả năng và tự tin. Bạn trưởng phòng quyết định chọn người thứ 3 và thứ 1, còn mình chọn người thứ 1 và 2. Sau đó mình phân tích: người thứ 2: tuy không có bằng cấp , kinh nghiệm, nhưng ngược lại rất tự tin, và thể hiện thái độ mong muốn kiếm được 1 công việc, vì với 1 hồ sơ như vậy, người này thường bị loại ở vòng tuyển hồ sơ, ít khi được vào phỏng vấn. Vì vậy nếu được nhận vào làm họ sẽ dốc sức hoàn thành công việc và sẽ mong muốn được làm việc lâu dài vì đây là cơ hội tốt nhất của họ.( cái mình hơi mệt với họ là phải hết sức kiên nhẫn để đào tạo họ và mất 1 thời gian đầu vất vả cho đến khi họ thành thạo việc ) Người thứ 3: họ giỏi quá, họ đi phỏng vấn rất tự tin theo kiểu: được thì tốt mà không được cũng không sao vì có nhiều nơi gọi họ đi PV. Nếu nhận người này vào thì họ sẽ làm việc được ngay, hầu như không phải đào tạo, nhưng họ sẽ hay nhảy việc hoặc sẽ đòi hỏi tăng lương chỉ sau 1 thời gian ngắn. Trong khi đặc trưng công việc của mình cần làm lâu dài , ổn định và ngạch lương thì có hạn ( hi hi ) Sau khi minh phân tích thì bạn Trưởng phòng cũng đồng ý với mình và tuyển người thứ 1 và 2. Cho đến bây giờ, sau 6 tháng làm việc, kết quả là doanh số của người thứ 2 luôn đứng đầu, họ làm việc rất tốt, nhiệt tình ( thậm chí cả CN cũng tự nguyện đi làm .....) Vậy nên mình nghĩ, ai cũng có thể làm tốt công việc được, chỉ có điều họ có quyết tâm và chăm chỉ không thôi ( chứ không phụ thuộc và kinh nghiệm hay băng cấp ) Chúc bạn sớm tìm được " độc lập tự do "
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Mình cám ơn vì bạn đã chia sẻ với mình.thật tình thì đôi lúc mình ko tự tin lắm. đến nỗi mình đã từng nghĩ từ nhỏ đến lớn mình đã sống trong vỏ bọc của Ba mẹ quen rồi, nếu như trước đây mình ko lấy được 1 người chồng giống như chồng mình bây giờ thì ko biết cuộc sống củ mình sẽ ntn nữa.mình may mắn lấy đượcc ảnh nên ko phải lo về kinh tế, cực khổ với cuôc sống bên ngoài và quan trọng là cuộc sống của mình cũng ko khác xa hay thay đổi gì so với khi còn sống ở nhà với Ba mẹ. nhưng mà thật tình ko ai ko muốn thay đổi 1 chút cuộc sống hiện tại cho nó tốt hơn cả, nhất là giờ mình đã lớn , đã có gia đình ko còn bé bỏng như ngày xưa. mình biết mình cần tập đừng lên bằng đôi chân của mình ,tiếc rằng chồng mình hình như vẫn chưa yên tâm khi cho mình lăn lộn với cuôc sống bên ngoài. xin cũng có, giận hờn cũng có, nói chuyện nhỏ nhẹ cũng có nhưng mà chồng vẫn quyệt tâm . mình thật sự ko biết còn cách nào để có thể làm chồng thay đổi cách suy nghĩ nữa hay ko.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! e cũng mới ra trường thui, chưa xin được việc..Ở nhà buồn chán, kiếm việc trên mạng làm..mỗi thứ 1 ít đâm ra cũng được chút ít, đỡ bị nói là chỉ ăn với chơi. Nhưng ở nhà k ra ngoài nhìu nên mọi ng cũng chẳng bít là mình có đi làm, có kiếm ra tiền. Suốt ngày bảo chỉ ăn với giặt quần áo thui mà cũng kêu (hx bảo thế ạ)..chán kinh ý ạ
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Ở nhà để chồng nuôi á ? Không bao giờ nhé ! Rồi sớm muộn gì mình cũng biến thành osin cao cấp mà thôi .
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Bạn đừng có dại dột thế. Mình đi làm kiếm ra tiền mà còn bị mẹ chồng ưu ái dành cho ngôn từ là "cục nợ" đấy! Vui không. Hi hi. Bây giờ phụ nữ hiện đại rồi, dù ban đầu khó khăn nhưng sau này sẽ ổn thôi bạn ạ, Cuộc đời còn dài, bạn cứ nghĩ những va vấp của ngày mới đi làm là thử thách tất yếu thôi. Mình thấy không sao đâu. Cố lên nhé.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Tớ cũng ở với chồng, chưa đi làm vẫn phụ thuộc chồng nhưng chẳng thấy khổ gì cả. Tiền đấy, thích tiêu từng nào thì tiêu (nhưng mình tiết kiệm, ko giám tiều nhiều = đây là căn bệnh thế kỉ của tớ). Chồng thương, tôn trọng và chiều hết cỡ.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! cái này cũng tùy vào hoàn cảnh mỗi người nhiều khi chúng ta nói thế nhg ko phải lúc nào cũng thế được
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Trên đời ko ai đọc được chữ " NGỜ " , hôm nay chồng yêu mình nhưng chưa chắc ngày mai còn yêu. dù sao mình cũng phải nên lo bản thân mình trước. yêu và tin chồng lắm nhưng thấy sự đỗ vỡ trước mắt của những người thân, người mình quen biết nên em cũng rất sợ.
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Thôi bạn bớt suy nghĩ đi, tìm việc làm cho bận bịu đi thì bớt nghĩ linh tinh
Ðề: Ở nhà chồng nuôi chẳng sướng gì ! Bình tĩnh bạn ơi, trước mắt bây giờ bạn nên tìm việc gì đó làm, thứ 1 là để va vấp với cuộc sống, thứ 2 là để tự tin va độc lập bạn ah