cạn lời với thằng chồng bạn luôn vợ bầu bí nhạy cảm, nhiều khi chồng lỡ mồm chê béo thôi cũng khiến mình nghĩ ngợi mà khóc sưng mắt, đằng này bạn còn bị nó đấm đá chửi bới như thế...con nó trong bụng nó cũng ko thương thì ko có chuyện nó xót xa nghĩ cho mình đâu bạn xem xem mình còn yêu chồng nữa ko, nếu ko thì quit cho sớm. Nó thuộc loại vũ phu cộc cằn đấy, nhà bạn lại lắm thầy nhiều ma, kiểu gì cũng xảy ra vài trận chiến nữa, người ăn đòn tất nhiên là bạn
Nếu như bạn chỉ cần to nhỏ rào trước đón sau với ck là: em có mấy cái quần lót giặt phơi mà mẹ cứ thu nhầm của em để mặc, mà em ngại chả dám góp ý, theo a thì phải làm thế nào...? thì ck bạn đã cư xử khác rồi. Việc bạn bóc mẽ và nói xấu sau lưng MC với người thứ 3 - ko phải ck mình thì ck bạn sẽ cho rằng bạn ko tôn trọng ck cũng như mc. Đó là điều tối kị trong mối QH với nhà ck!. Đó là cái sai của bạn. Nhưng ck bạn đánh bạn là quá sai, nhất là khi vợ bầu bí như thế! Nóng giận thì mất khôn!
cả nhà cư xử chả ra sao cả. Mỗi chuyện nhỏ mà bưng bét. bạn thì ko biết nhìn ng, ko khéo léo: đi kể chuyện với em dâu; em dâu thì xấu tính, xách mé, mẹ chồng thì đồng bóng, nóng tính; chồng thì gia trưởng, nóng tính, ko quan tâm đến vợ. Pó tay. Sai cả 1 dây liền.