Anh chị mình ở HCM cưới nhau đã 12 năm chưa có con Họ cần xin con nuôi, mong muốn nhận được bé gái sắp sinh trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5 Chị mình đã cố gắng tìm lâu rồi mà chưa có duyên gặp bé, toàn gặp các mẹ bầu lừa đảo hoặc hứa hẹn suông, làm chị ấy mất quá nhiều thời gian, tâm lý.... Nay mình giúp c đăng, hy vọng có mẹ nào đó thật tâm cho con đọc được, Đây là nguyên văn chị mình viết: Các mẹ đọc nếu thấy phù hợp có thể liên hệ facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016372007154 hoặc số điện thoại: 01266325745 (Zalo/SMS) ......................... "Mình sẽ gặp các mẹ để làm quen, trao đổi về nhận con nuôi, Tuy nhiên mình chỉ đi gặp các mẹ khi: - Là mẹ đang mang thai bé gái sắp sinh (hoặc vừa sinh con được khoảng 1 tháng trở lại) và thật tâm cho con - Có giấy tờ đầy đủ (CMND + Sổ khám sức khỏe + Siêu âm thai + không mang các bệnh truyền nhiễm có thể lây cho con) - VỀ XN HUYẾT HỌC NẾU CHƯA CÓ, Mình có thể đưa mẹ đi làm - Không có ý úp mở ngày dự sanh (có mẹ mình hỏi khi nào dự sanh, mẹ bảo không biết) - Thắn thắn nói rõ điều kiện cho con ngay từ đầu, không dài dòng - Sau khi rõ xong các vấn đề trên mình sẽ gặp mẹ bầu, toàn tâm toàn ý chờ mẹ sanh và vào chăm sóc mẹ khi sanh và mình sẽ không đưa tiền trước dù chỉ vài trăm và dù bất kì lý do gì, thậm chí là "vài trăm tiền xe"
Minh dang mang Thai be trai hon 6 thang roi . Du sinh vao giua thag 7/2017 , cha me nao Hiem muon muon nhan nuoi be thi lien he giup minh voi, vi hoan canh cung kho khan nen Minh ko nuoi be duoc , lien he voi Minh qua sdt 01645356217 , Minh o tp hcm
mình vừa đọc được ở bên 1 topic của 1 mẹ: "Mình năm nay 33t,là ng ở quê lên sg,mình hiện mang thai tháng thứ 7,ck mình mất lúc vừa có thai bé dc 1 tháng,cs của mình chật vaatjquas,vì thương con,mình rất cố gắng ,nhưng do là ng quê nên dễ tin ng,vì vậy mình bị lừa hết tiền bạc,đã thế ko nơi ăn chốn ở,qua nay mình nhịn đói vì ko có j ăn,bầu bì ko ai cho ở nhờcũng như ko ai nhận vô làm,2 vk ck bán tài sản ở quê vô,nên về quê cũng ko còn ai,mong có ba mẹ nào thương cháu,giúp mình có chỗ ăn ở ,sinh con,và nuôi chau khôn lớn giúp mình,đời mình mang ơn suốt kiếp,ai có thể giúp thì dt 0922023479" Bạn thử liên hệ xác thực xem sao, dù sao cũng nên cẩn trọng vì xã hội bây giờ cũng lắm vấn đề lắm
Nguời ta có khó khăn về kinh tế mới cần gđ chăm sóc va lo cho từ lúc mang thai chứ nói kiểu bạn chẳng ai muốn tìm đến
Thật sự xã hội giờ lừa đảo quá nhiều, bắt cóc trẻ con rồi thế này thế kia. Bạn này muốn nhận con nuôi mà kỳ quá. Họ mang thai, họ ko đủ khả năng để nuôi mới mang đi cho chứ chả ai nỡ vậy cả. Lúc mang thai thiếu thốn đủ thứ, bé cũng cần chất dinh dưỡng từ trong bụng mẹ. " Không đưa tiền trước dù chỉ vài trăm" nếu họ có tiền họ đã không làm vậy với con mình rồi.