chuyện là mình cũng 28t rồi ngoại hình cũng ưa nhìn, trình độ thì cũng tạm ổn, gia cảnh cũng không đến nổi nào. Chuyện là mấy đứa bạn cùng tuổi chúng nó có con hết rồi nên cũng cảm thấy hơi lo, vả lại tết về quê ba mẹ họ hàng cứ nói hỏi câu hỏi bất hủ: "khi nào mày cưới vợ" khổ quá các bác ạ. Nhân tiện đây em tham gia diễn đàn này có bạn nữ nào có nhã ý thì kết bạn làm quen nhé!
''Công giáo'' là tên 1 Đạo, kiểu như Thiên Chúa giáo, Phật giáo,...hay nó là để chỉ tất cả các loại Đạo ạ??? *hỏi ngu tí vì từ bé tới giờ chưa nghe* Quảng Trị chắc diễn đàn này chả có mấy người đâu ạ.