Tâm sự Nuôi Con Một Mình Mệt Mỏi Quá Các Mẹ Ơi.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Đào Chính Thuận, 21/4/2017.

  1. Mẹ Bé 24h

    Mẹ Bé 24h Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/3/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
  2. vunhattrang

    vunhattrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    cuộc sống của bạn cũng giống như rất nhiều các cặp vợ chồng trẻ khác. có những người còn làm công nhân vất vả hơn bạn ấy. nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. cố gắng lên nhé bạn.
     
  3. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng là sướng khổ tự tâm đấy, cố gắng chăm con, cố gắng buôn bán, làm việc, tự chăm sóc bản thân và khi có khó khăn thì tự động viên mình suy nghĩ tích cực, đừng để mình chìm trong những suy nghĩ tiêu cực nhé.
     
  4. thuthu987

    thuthu987 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Bây giờ con cũng được 18 tháng rồi, mn gửi con đi để đi làm, như vậy cũng đỡ vất vả hơn. Chứ quay như chong chóng vậy thì bảo sao không stress, trong khi ck còn không hiểu và thông cảm cho nữa.
     
    Đào Chính Thuận thích bài này.
  5. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    vâng, em cũng đang cố gắng mn ơi. ck em thì đi làm xa suốt nên việc nhà , con cái có biết cái gì đâu . hix. Em phải học tập MN nhiều đây
     
  6. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    em cho bé đi học dk 2 tháng rồi ạ, cơ mà việc thì ko ổn định. Bé ms đi hay ốm, dk vài bữa lại nghỉ, e lại ở nhà chăm con. sáng ra thì ăn uống, mè nheo mãi gần 9h ms xong, Có hôm nào đi đâu cũng về sớm đón con, rồi ăn uống tắm rửa...thành ra e không làm dk việc gì ổn định được,hix. Một mình xoay đúng là ngốn time quá.
    đợt này em đang tập bán nho Ninh Thuận online, cũng nhờ nhiều người ủng hộ nên cũng thêm dk hộp sữa cho con. Mới kinh doanh nên còn amato lắm. hic hic
     
  7. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, có khi em phải áp dụng ngay thôi. chứ ck em ko biết đến cái bỉm của con ý ạ, hixhixx. cám ơn c đã chia sẻ
     
  8. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    em mới tập bán Nho Online thôi c ạ, trc giờ không biết mua bán gì nên còn lơ ngơ lắm ạ. SẼ cố gắng nhiều hơn để đạt tới mức thu nhập như mn,hihi
     
  9. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    :) cũng quen dần b ạ, nhiều lúc mệt mỏi lên đây tâm sự cũng đỡ phần nào
     
  10. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    vâng, cũng phải cố mn ạ, em chỉ cầu mong sao bản thân mình không ốm để chăm con thôi
     
  11. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn mn nhiều ạ
     
  12. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    m cũng quen dần rồi b ah, chỉ biết cố gắng hơn nữa thôi
     
  13. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng cám ơn b, mình cũng nhìn con khỏe mạnh lấy động lực để cố gắng thôi ạ
     
  14. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn mn, mn cũng chuẩn bị tâm ký chiến đấu nhé. chúc mn mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông nha :)
     
  15. Đào Chính Thuận

    Đào Chính Thuận Dây đồng hồ da thật ,xịn !

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Vk bạn thật hạnh phúc khi có một ông chồng biết cảm thông và chia sẻ việc chăm con;)
     
  16. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    cố lên c ah, vì tương lai sau này
     
  17. Stupid88

    Stupid88 Mỹ phẩm bào gốc Z-Ton 0934555413

    Tham gia:
    25/8/2012
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Quanh mình không có nhiều người đàn ông hiểu được như bác này, và nhiều người nữa... Buồn cho họ...
     
  18. dinhngoclam113

    dinhngoclam113 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2016
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Người nghèo nhìn người giàu để phấn đấu nhà lầu xe hơi, khi đã có được thứ đó rồi họ họ lại nhìn người giầu tiếp xem họ làm gì. Họ thấy người giầu tụ họp 5 7 ông bạn về quê mua đất xây nhà thả cá nuôi gà, sáng đánh cờ chiều nhậu với nhau. Thiết nghĩ thì cuộc sống ngắn lắm, bạn đang có cuộc sống như người giầu rồi thì cần gì nhà lâu xe hơi cần gì của cải vật chất để rồi khi có tuổi mới nhận ra rằng giá trị cuộc sống không nằm ở đồng tiền. Đó vậy nên mình luôn vui vẻ và sống vì gia đình mới là điều đáng quý mà.
     
  19. meyeumeocon

    meyeumeocon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    1,805
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    bạn ơi cố gắng lên, mình còn chăm 2 đứa con 1 mình đây, và vừa phải trả nợ chồng thì đi làm 1 tuần mới vể 1 lần mà cũng chẳng đỡ được tí gì mà con nhà mình thì hay phải đi thăm bs nữa kinh tế thì ko có. Thôi thì cố gắng
     
  20. sakura203

    sakura203 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2013
    Bài viết:
    1,565
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cũng như mn, cơ mà ck ở ngay bên cạnh, mà lúc nào cũng thấy lủi tha lủi thủi quần nhau với con. Khi nào có vc cần lắm thì nhờ, khi nào có hoạt động cần làm chung như đi đâu thì đi, còn k sáng ra mở mắt là con, tối nhắm mắt là con.

    Stress một thời gian dài, cảm thấy nghẹt thở k chịu đc. Khóc ròng rã, cứ vừa lái xe đi làm vừa khóc. Dần dần con lớn cũng đỡ hơn, nhưng nỗi buồn với ck thì vẫn thế. Thoải mái đc mấy hôm thì lại căng thẳng. Nhiều lúc mình còn giận có chém thớt lên con, rõ tội.

    Cho đến giờ, con hai tuổi rưỡi rồi, có hai mẹ con thì t vẫn ok đc, nhưng hễ dính líu dây dưa với bố nó là y như rằng tớ lại dễ nổi điên lên. Tuy kinh tế khá hơn mn chút, nhưng cũng chả phải dư dả muốn gì đc nấy. Nói chung cảm thấy cs bí bách. Chỉ cần, chỉ cần ck khác đi thôi, nghĩ cho vợ con chút thôi thì cs có lẽ khác đi nhiều lắm rồi.
     

Chia sẻ trang này