Chào các mẹ, tôi có cô con gái năm nay học lớp 10, mấy hôm nay cứ thấy cháu trông buồn buồn và hay cáu. Không biết cháu có chuyện gì, tôi gặn hỏi mãi, cháu ngân ngấn nước mắt kể cho mẹ nghe bị bạn bè gọi là “vẩu”. Tôi làm mẹ mà thật thiếu tinh tế. Cháu bị hô do di truyền, tôi cũng thế nhưng hồi trẻ tôi bận làm ăn không có thời gian để ý vẻ bề ngoài, giờ tôi không muốn con mình cũng như vậy. Tôi muốn cho con đi niềng răng cho đẹp nhưng ko biết có biến chứng và rủi ro gì không?. Mong các mẹ chia sẻ giúp tôi.
Con em niềng răng từ năm 10 tuổi. Sau khi bỏ niềng, răng cháu đều và đẹp lắm mẹ nó ạ. Cháu nó vẫn nhai và ăn bình thường, không có biến chứng gì đâu mẹ nó yên tâm.
Trước cu nhà em niềng răng, bác sĩ nhổ hẳn 2 cái răng vĩnh viễn cơ mẹ nó ạ. Lúc ấy em cũng lo và xót cháu lắm. Răng vĩnh viễn không thay được nữa mà lại đi nhổ đi. Nhưng sau khi nghe bác sĩ tư vấn em cũng yên tâm. Mà chị đưa cháu đi nha khoa tư vấn xem, tùy từng người có khi cũng không phải nhổ răng đâu .
Mình thì không đeo nhưng con trai mình 12 tuổi đang đeo niềng đây. Thực sự là rất mệt mỏi vì nó rất vướng víu. Cu nhà mình bắt buộc phải đeo vì có một cái răng mọc ngầm, phải di chuyển các răng khác để lấy chỗ lôi cái răng ngầm lên. Mỗi lần dịch chuyển sẽ đau vài ngày và hầu như không ăn được gì, chỉ uống sữa và ăn súp thôi. Đau và khó chịu chỉ thời gian đầu thôi, về sau sẽ quen à. Nha sĩ nói là hầu như ai đeo niềng cũng gầy đi vì ăn uống kém, bạn nên chuẩn bị tinh thần cho việc này. Tuổi tác cũng không thành vấn đề lắm, tất nhiên người lớn làm thì lâu hơn trẻ con. Con nhà mình khóc lóc phản đối suốt nhưng vì bác sĩ nói là phải làm nếu không sau này cái răng ngầm ấy sẽ phát triển và làm hỏng xương hàm, chứ nếu không mình cho cu cậu bỏ cuộc rồi. Mẹ nó cũng nên cho bé làm sớm nhé, càng để lâu càng làm mất thời gian đó.
Em 25 tuổi, cũng đang tính niềng răng xong để còn sinh em bé. Hồi trước cũng toàn bị bạn bè trêu là mặt bánh xèo, thêm lá cải + rau thơm nữa là no bụng ^^. Em cũng đang lo không biết có đau đớn, khó chịu hay biến chứng gì không. Cải thiện nhan sắc 1 phần nhưng em cũng quan trọng sức khỏe lắm. Có mẹ nào niềng răng rồi chia sẻ đi ạ
Con mình cũng có 1 bạn răng hơi lộn xộn, chắc cũng phải niềng răng mà hơi ngại quá. Về cơ bản theo mình biết là niềng năng không hại đâu, chỉ có chút khó chịu như bạn Tuyết Anh nói thôi
Niềng răng bây giờ an toàn lắm các mẹ đừng lo. Các mẹ cứ chọn nha khoa uy tín là họ sẽ tư vấn và theo dõi quá trình niềng từ A-Z ấy mà. Em cũng vừa học đại học vừa niềng răng. Bây giờ công nghệ thần kỳ lắm nhé, niềng như không niềng, cười không ai phát hiện ra luôn, vì em niềng mặt trong, hihi ))
Trong này em không thấy chị nói rõ con chị nay bao nhiêu tuổi. Nhưng em nghĩ chị nên đưa con đến nha khoa sớm để bác sĩ kiểm tra nhé chị. Tùy theo độ vẩu của từng người mà bs có phương pháp điều trị khác nhau. Và bs sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Lúc trước Răng em cũng bị răng vẩu. Ngày đó vì tiếc tiền, sợ đau, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên em không niềng. Bị răng vẩu như vậy rất ngại giao tiếp với mọi người. Không dám cười vì mỗi lần cười là bị lộ ra toàn là răng không ah . Và cũng bị nhiều bạn bè trêu chọc. Nên sau đó em tìm hiểu kỹ thông tin và quyết tâm niềng lúc 27 tuổi. Em niềng nay 3 năm rồi, bây giờ răng đã vào rất nhiều. Nhìn đẹp hẵn ra, nhiều bạn bè cũ của em lâu ngày gặp lại họ không nhận ra luôn. Niềng răng thời gian đầu chưa quen nên hơi khó chịu và thấy ê ê chút. Nhưng thời gian quen rồi thì sẽ ok hết. Không quá đau như em tưởng tượng lúc trước . Và không bị di chứng gì chị nhé. Vì công nghệ bây giờ hiện đại lắm Và đặc biệt là phải giữ gìn vệ sinh cho răng thật sạch sẽ, sau mỗi bữa ăn. Phải đánh răng thật sạch, nếu không sẽ rất dễ bị sâu răng, hư răng. Vì khi niềng mỗi răng được gắn 1 mắc cài dẫn đến khi ăn uống thức ăn sẽ bám vào mắc cài, răng rất nhiều. Nên cần phải giữ gìn sạch sẽ nhé.
À thì bình thường mẹ nó thấy nhiều người niềng có mấy cái mắc cài với dây ở ngoài ý là niềng mặt ngoài. Em niềng loại công nghệ mới, mắc cài gắn ở mặt trong của răng, giáp với lưỡi ý. Thấy các bác sĩ tư vấn ưu điểm nhiều lắm, nhưng em vẫn ưng nhất là niềng mà nó không bị lộ. Không ai biết mình đang niềng răng cả mà răng mình vẫn đều đẹp lên theo thời gian. Chứ cái niềng mặt ngoài cười cái là thấy cả tấn kim loại, xấu xí gì đâu không à
Đúng đấy các mẹ ạ, cho bé niềng sớm đi. Trẻ con hàm vẫn còn đang phát triển, chân răng còn non và yếu thì khi niềng sẽ đưa răng về đúng vị trí sẽ dễ hơn so với người trưởng thành. Còn mẹ nó cứ yên tâm, hiện giờ công nghệ làm răng hiện đại lắm. Mẹ và bé cứ hợp tác, tuân theo chỉ định của bác sĩ là được. Mẹ nó cũng nên tìm hiểu các thức ăn nên và không nên dùng trong quá trình niềng răng nhé, cái này cũng quan trọng lắm đó
Mình cũng đang đồng cảnh ngộ với mẹ Phương đây. Bé nhà mình học lớp 11 rồi mà nhạy cảm quá. Hàm của cháu nhỏ nên 2 răng nanh mọc chồi lên trên hàm. Bạn bè trêu xíu thôi cháu cũng rưng rưng nước mắt rồi. Mình cũng bảo cháu đi niềng răng cho đẹp mà cháu nhất định không chịu. Cháu nói đeo niềng thì các bạn sẽ càng trêu nữa. Mình cũng phân tích cho cháu mãi mà cháu vẫn không đồng ý. Hôm nay xem forum mới biết hóa ra có loại niềng răng kiểu này. Để mình báo cháu xem thế nào. Nếu không lộ chắc cháu sẽ đồng ý thôi. Có mẹ nào có bé niềng mặt trong chưa ạ? Chi phí bao nhiêu các mẹ chia sẻ cho mình với?
Em cũng mới cho bé niềng răng. Bé nhà em niềng mặt ngoài hết 27 triệu. Cô giáo dạy cùng trường em cũng đi niềng mà hết 80 Triệu cơ. Thấy cô ấy bảo niềng mặt trong nên mắc vậy đó.
Răng con em mọc lộn xộn, khấp khểnh lắm nên em vừa cho con đi niềng răng. Cũng niềng mặt trong. 90 Triệu/ 2 hàm các mẹ ạ @@. Lúc nghe bác sỹ nói chuyện xong em cũng bảo con hay làm loại cài mặt ngoài cho tiết kiệm nhưng cháu không chịu vì sợ xấu bạn bè lại trêu nên thôi gia đình em cũng đành chiều con. Vì sức khỏe của con sau này, cũng để cho con tự tin trong cuộc sống nên gia đình em cũng đầu tư các mẹ ạ.