Mình có đứa em chuyên chỉ huy các công trình xây dựng của 1 cty xây dựng nên không thợ nào dám qua mặt, nó giám sát chặt luôn. Vì mối quan hệ mà chủ thầu nhà mình cũng sợ nó 1 phép. Thế nên thỉnh thoảng mình lượn qua xem nhà đã xây đến đâu chứ nói thật là ngày nào đổ mái tầng 1, tầng 2 mình cũng không nhớ. Đổ tầng 1 là lúc mình đang vi vu du lịch 1 tuần, về thì đã xong rồi. 1 buổi chiều nào đó lượn qua thì thấy đã đổ xong mái tầng 2 rồi Tất tần tật mọi thứ đến giờ vợ chồng mình không động tay vào, chỉ sửa và duyệt mỗi bản thiết kế là xong. Chắc đến khâu chọn vật liệu hoàn thiện mình mới quan tâm đến vì liên quan tới chất liệu, màu sắc. Mình cũng đang tính đợt 30/4 này về sẽ mua ít quà cho thợ, để động viên thôi chứ không phải bắt buộc phải làm thế.
Nhà em vẫn đang dậm chân tại chỗ T___T, vì đổ mái tầng 1 xong ông giám sát bên em bắt phải nghỉ tất cả thợ 5 ngày để bảo dưỡng mái, phun nước các thứ lên chờ bê tông chết mới được làm tiếp. Giờ cả thợ cả chủ ngồi chơi xơi nước.
Nhà e đang hoàn thiện rồi, trát chít hết bên ngoài rồi mà thợ ít người quá! mỗi ngày có 3 người bọ, đang trát trong và xây mặt tiền. E đang đi tìm máy hút mùi, nồi, bếp, còn chồng e tìm cầu thang, sàn gỗ, cửa
Em ko trong ngành nên ko biết được nhưng ông thiết kế nhà em cũng nói thế, hàng xóm xung quanh ai cũng bảo nên để thế cho bê tông chết hẳn. Nên là nhà em cứ theo thế thôi.
Nhà em bắt đầu làm tầng 2 từ hôm kia rồi ợ , tính ra cứ 70tr/tầng gồm tiền vật liệu + chi phí linh tinh, chưa tính công thợ.