Ôi đợt em cưới cũng thế, bố mẹ em làm thừa mấy mâm để đến tối những ai phục vụ còn ăn thế mà cũng nhặt hết chả còn gì, nhà em lại phải đi mua thêm để về nấu cỗ. Xong cỗ bố mẹ em cũng biết nhưng bảo đám cưới diễn ra tốt đẹp là được chứ mấy cái đó thì lại làm ra đc ah
Vâng, hàng xóm còn có khi ngại chỉ lấy ít thôi, chủ yếu là họ hàng ý, kiểu cậy mình là anh em với nhà chủ, ngại gì đâu mà không lấy về.
ở quê mình cũng thế. 50 mâm cỗ đám cưới xong thì chỉ còn món nước. còn các thứ chả còn gì. tối ăn người nhà có khi phải đi mua đồ về nấu tiếp
Nói chung, mấy chuyện này đành để ấm ức trong lòng thôi, chứ chả lẽ họp gia đình nói, thì bị mắng là kẹt xỉ, ki bo ... chủ yếu là sau này mấy chỗ đi lại ít dần đi, và người ta biết mà tránh mấy nhà " nhiệt tình ăn hộ" ra.