Hì, e thì cũng k biết nhiều SM hay S D trên diễn đàn cũng k biết nhà các bác ở đâu hay là hay đi đâu chơi vào cuối tuần nếu các bác cũng gần the garden Mễ Trì hay Cv cầu giấy thì các bác tụ ở đấy đi! K có các bác cứ cho địa điểm e sẽ cho con ra chơi cùng!
Chủ top thông cảm nhé mình đề xuất thế này mọi người inbox sdt cho nhau đi rồi chúng ta tổ chức gập nhau nhỉ ới nhau cho dễ, mọi người gập nhau cho các con giao lưu cho vui nhỉ ý kiến mọi người thế nào
Hì, e nhất trí luôn ah! Sđt của e là 0974075750, có cả zalo luôn! E sn 88, có gì các SM, SD tiện xưng hô!
Dạo này mọi người đi đâu hết rồi? k thấy bóng ai lên diễn đàn cả! chắc lạnh quá các bác đi tranh rét hết ùi ạ! buồn thiu!
Các SM, SD vào face này đi! hì, tập trung offline cho vui! Thấy có SM nói 16/01 này có off đó! mọi ng vào tham gia cho vui! https://www.facebook.com/caulacbodonthan/?fref=nf
Mình sinh năm 86 cao 1m70 nặng 62 kg Đã ly hôn vợ được gần 2 năm mình mới chuyển công tác từ Hà Nội về Thanh Hóa nên hiện nay cũng ít bạn và ít đi chơi ở bên ngoài mình rất mong được giao lưu và tâm sự với các chị em cùng hoàn cảnh ko quan trọng tuổi tác mình cũng ko có tiêu chuẩn gì nhiều chỉ cần các chị em tính cách thoải mái và vui vẻ là được thôi nếu được các chị em liên hệ qua zalo 0167.270.4681 hoặc nhắn tin vào số 0162.9999087 nhé email: danong_tretuoi@yahoo.com
cho tớ tham gia với đang chán chồng rồi đây, hết lòng tin vào đàn ông rồi độc thân có khi vui vẻ hơn nhỉ ka ka nhiều khi nghĩ biết ck con vào mệt thì thà cứ đẻ đứa con rồi mẹ con sống với nhau có khi đỡ nặng đầu, mệt mỏi chuyện gia đình hơn. Nói chung k biết các mẹ thế nào chứ tớ ủng hộ single man
em này chắc đùa cho vui thôi chứ nếu mà đúng thật thì k ai dám ghép với em luôn. Nghèo đâu phải tội, nghèo mà nó ngoan hiền, chăm lo vợ con còn hơn lấy thằng ck giầu suốt ngayf gái gú, cờ bạc, tối đến đợi nó về ăn cơm dài cổ, đêm 2h nó về ném cho cục tiền rồi lăn ra ngủ, sáng đi nó chưa dậy và mình về nó lượn rồi, nhà có việc gì thì nó bận, xe vk k trở chỉ để trở gái .... đấy giầu đấy thích k? đời công bằng lắm, ô trời k cho ai tất cả và cũng k lấy của aii đi tất cả đâu, cứ vui vẻ sống ,cầu toàn quá mệt,
Chào cả nhà, Mình cùng cảnh ngộ nè, cô độc và chán đời lắm, chỉ cố gắng sống vì con thôi, nhưng ko biết được bao lâu..... Ai đang ở SG thì quan tâm em nó dùm. Mong.
Cũng nên cẩn thận với những ng vào đây săn tình, biết các mẹ ly hôn thiếu thốn tình cảm nên dễ động lòng.
Chồng mình gái gú rượu chè. 1 tháng ăn cơm với vk con chắc tính dk 5 ngày. Mình có 2 bé nên k ly dị ck. Chỉ muốn tìm 1 ngưới nói chuyện. Nam hay nữ cũng được ạ. Vì vc mình hầu như k nc với nhau. Cảm thấy buồn trong cv cũng như cs k bít tam sự cùng ai. Ai thực sự qtam thì nc với mình nhé