Các mẹ trên diễn đàn có ai biết về lập trình ( hoặc hỏi hộ bố cún hói) thì chỉ cho bố cún hói biết phải mua tài liệu gì để học lập trình từ đầu. Cảm ơn các mẹ. Mẹ Táo mèo và các mẹ vào thử trang web của bố cún hói xem và góp ý hộ nhé
Em chào cả nhà ạ! Các bác cho em tham gia với!, em mới biết LCM nên bây giờ mới thập thò kết hội hè với các bác. Em thấy hội nhà mình vui ghê. các bác có hoan nghênh em ko vậy ạ? Con trai nhà em SN 26/5/05, gầy kinh khủng mới có 9kg, không chịu bú sữa, phải đút bằng thìa, từ bé đã có chứng phun thành vòi rồi, nên hậu quả là còi dí, nhưng cu cậu cũng mọc được 8 cái răng rùi. Nghịch ngợm thì khỏi phải nói.... không chịu nổi @ Bố_Cún hói : Cơ quan em toàn là lập trình viên thôi, em thì không phải nhưng để em hỏi cho nhé!
Cảm ơn jerry nhé. Bố cún hói loay hoay mãi mà không biết tìm thứ nào để bắt đầu. Jerry làm ơn hỏi cụ thể tên sách, tên tác giả nhé để bố cún hói biết mà tìm
Không biết bố cún hói biết được đến đâu rồi, em có hỏi nhưng mọi người nói, phải lựa chọn một ngôn ngữ lập trình trước đã, dễ nhất là Visua Basic : Bắt đầu từ cuốn " Lập trình cơ sở dữ liệu Visua Basic" - Đậu Quang Tuấn
Jerry ơi! Bố cún hói chưa biết tí gì về lập trình cả, mẹ jerry hỏi sách nào cho người không biết gì ấy
Hi hi... chào mừng nhà Jerry nhé! Con bác gần 1 tuổi rồi nhỉ. Bố Cún hói toàn lạc đề của các mẹ thôi.
Bocun hoi ơi! vậy thì mua quyển đó học được đấy!,nó dành cho người mới bắt đầu giống bocunhoi ay. Các anh ấy nói, chắc phải mất >1 tháng thì may ra hiểu sơ sơ. . @me jĩn : khoảng 10 ngày nữa nhà mình tổ chức lễ Thôi Nôi cho Jerry rồi. Cảm ơn mọi người hoan nghênh
Welcome nhà jerry, càng đông càng vui, mẹ jerry vào thuờng xuyên trao đổi kinh nghiệm nuôi con và cả buôn bán nữa nhé,
Em thưa các mẹ tình hình là con mẹ bupty bận bịu quá không quán xuyến gì cả, đươc buổi mẹ í hỏi thăm chị em thì up nhầm sang bên 6 tháng cuối, các mẹ í có biết bupty là ai đâu, toàn các thành viên bên 6 tháng đầu được hỏi thăm :lol: :lol: mẹ Táo hóng hớt xin chuyển bài hỏi thăm của bupty về cờ nup mình. Vỗ tay hoan hô bupty quay lại nhé, cả nhà mừng bupty =D> =D> =D> =D> :finga:
mụ Táo kia , mụ thấy tôi quần xấn móng nợn như lông dân tất tất tả tả ra ra vào vào nhưng vẫn ko quên mẹ thế mà mẹ còn dám cười nhạo tôi hừ,,, ko thương xót thì thui chứ. Đang dính vào công trình nặng kí cho nên ...khiếp ko thở nổi . Ngủ mơ cũng thấy The Manor. Táo bị sổ mũi à. trời SG bây giờ nóng kinh , khó chịu lắm thì lấm tấm nổi mấy cái rôm... HN dể chịu ko .. Táo mấy kí rùi .
Ôi Bupty nói rồi, giỏi quá =D> Em cho chị lại số điện thoại của em đi, mấy lần ọp rồi chả biết đâu mà lần, tìm mãi, gọi điện lên cty cũng không được, Ruby cũng không biết Nhớ nhiều
chị H hả. ngạc nhiên nha. Em đổi công ty rùi làm sao chị gọi lên công ty cũ mà gặp được. Ảnh bon bon xinh quá,làm được những trò gì rùi hở chị. lâu lắm ko gặp chị. Em dạo này bận quá chị ạ .. chẳng gặp ai được cả..
Lâu lắm mới thây Bupty xuất hiện. bận việc quá hả. Thy mới có 10 tháng thì mẹ lo gì vụ đi đứng của con chớ. Bống nhà tớ 14.5tháng mới đi đấy. Bây giờ thì cũng đi được đoạn dài rồi. Sốt ruột cũng chả được. Chào mừng Jerry tham gia vào cờ lắp nhé :lol: .
Báo cáo các mẹ là hôm nay bé Bin tròn 1 tuổi ạ. Hôm qua Bin tự đi được mấy bước từ cũi ra tủ rồi. Bố mẹ sướng ra mặt :lol: :lol: :lol: . Tối qua nhà em làm sinh nhật trước cho cu cậu. Ăn uống xong xuôi, cho cu cậu ngồi với chị họ để cùng thổi nến. Hắn ta nghịch thế nào mà chân đạp luôn vào cái bánh. Cả nhà cười ầm lên, cu cậu khóc luôn, dỗ mãi mới nín. Nhưng cứ nhìn thấy bánh là khóc toáng lên. Về sau bà lấy thìa xúc bánh thì cu cậu ăn ngon lành. Ngon quá nên hết sợ ngồi cầm thìa chọc bánh, bôi nhoe nhoét ra quần áo.
Bupty, quát tháo gì thế, tui là tui nhớ bà nhất đấy. bận bịu quá hả, The Manor thì to đùng và sang trọng nhất sì gòng rùi còn gì, công trình to nặng ký thì mẹ nó nặng túi chứ sao, mẹ Táo và janine mong mà chẳng được janine nhỉ? :wink: thôi an ủi sao vụ này vù ra HN chơi đi, có nhiều xiền thì cho nhà Táo vay 1 ít nhá. Tìm được đồng bọn nhà bonbon thích quá còn giề nữa. Janine à táo nhà em hơn 9 tháng rùi mà chưa đứng được chị ạ, bò cũng không, xe tập đi thì lang thang suốt ngày, không biết bao giờ mới tự đứng được đây, chán anh này lắm, em nói thế thôi chứ bao giờ đi được thì đi. Nhà KK độ này nghỉ hay sao mà không online thế mẹ nó ơi??? À tối qua em định đi tập TDTM 8-9h đấy, cho con ăn từ 6.30 thế mà cuói cùng thằng chồng nó quyết định là không cho đi vì nó bảo bạn nó còn to hơn em, nó vưỡn yêu em, chưa chê em, bao giờ cai sữa thì nó cho đi, nó sợ con nó không có sữa ti, thế đấy chán chít, nhụt cả nhuệ khí.
Mẹ táo hôm nay làm sáng à? Thế hôm 1/5 đi chơi có vui không? Bây gìơ mẹ Bin hết bận rồi, có đi đâu ới mẹ Bin nhé.
Ghi nhớ nhà Bin nhé, mẹ Táo làm sáng rùi, thỉnh thoảng mới làm chiều, làm sáng thì chiều về cho Táo ăn được nhiều hơn, tối cho Táo đi chơi công viên nữa, Táo thích lắm, sáng nay dậy đi làm anh ta biết rùi, khóc inh ỏi, mỗi lần mẹ đi làm là khóc, lúc trước thì kệ không quan tâm, giờ biết rùi hay sao í? :roll: Độ này các mẹ í cai net hay sao mà mình thấy mỗi mình mình chẳng lẽ lại tự 888 thì cũng ngại nên cứ lang thang hết box này đên box khác hic hic, nhưng dù sao cũng mừng cho các mẹ :lol:
Hì hì hì, TÁo mèo dạo này làm sáng hả. Đúng đấy mẹ Táo cứ chờ khi nào cai sữa con rồi hãy tập TDTM. Chị thấy mẹ Táo đâu có vĩ đại bằng tớ nhể :roll: . Bố Táo vẫn iu thì tội giề đi tập để cho Táo nó khổ (nhớ mẹ và nhớ ti mẹ mừ :lol: ). Còn vụ tập đi thì mẹ TÁo cứ từ từ kiểu gì chả đi được. KHông sốt ruột nhá (an ủi tí vì con mình cũng thế :lol: :lol: ) Chúc mừng Bin tròn 1 tuổi nhá, Chúc con hay ăn chóng nhớn, ngoan nhiều. Chúc mừng anh cu này đã đi được thế là khá hơn chị Bống nhà mình đấy. Bống nhà mình thì 11 tháng mới đứng vững bắt đầu đi men, 12 tháng đi được 1-2 bước thế mà tận bây giờ 14.5 tháng thì mới bắt đầu bỏ tay đi đấy. Con chậm tiến quá.