Vừa qua em mới đi du lịch ở Cô Tô xong em đúc rút ra chút kinh nghiệm ở đây. Hi vọng là kinh nghiệm cho các bạn dự định đi. - Cảnh ở đây khá là nguyên sơ, tự nhiên. Nói chung đẹp để những bạn thích tự sướng tung hoành. - Bãi biển ở đây sóng mạnh, tắm rất sướng, đặc biệt nước trong vắt. - Nên tránh đi ngày lễ, ngày nghỉ nếu không sẽ gặp trường hợp quá tải về tàu thuyền, nhà nghỉ... - Nếu bắt buộc phải đi ngày lễ thì phải đặt phòng trước nếu không là full phòng. - Giá phòng ở Cô Tô khá cao, chắc do điều kiện kém nên giá phòng thường khá cao, có thể gọi là quá đắt. Đồ ăn ở đây cũng khá là đắt đỏ, nói chung là đảo xa nên cái này cũng phải thôi. - Không nên mua quà ở đảo Cô Tô mang về, vì đồ hải sản ở đây cũng toàn mang từ đất liền vào nên giá khá đắt, có thể gấp 3-4 lần so với mua ở cảng Vân Đồn. - Ai bị say sóng thì không nên đi nhá, vì ngồi tàu chạy khá là xa từ đất liền mới đến đảo, mệt lắm Mình khỏe mà còn nôn nao hết cả người. - Khi bắt tàu về hãy nhớ đặt vé tàu trước nhé tránh bị full vé lại phải đi chui khổ lắm. Mọi người đi rồi góp ý thêm bên dưới nhé ^^ Ý kiến em là nên đi 1 lần cho biết. Còn lần 2 thì có người cho tiền đi cũng không đi =))
Thêm 1 kinh nghiệm là các mẹ cần xe ô tô thì liên hệ với e nhá, nhà em có xe 16 chỗ, ông xã tự chạy, kinh nghiệm chuyên nghiệp, xe nhà giá tốt , em cảm ơn 0912273155
Mình không có bạn ah, nếu bạn dự định đi mình khuyên nên thuê nhà nghỉ ở thị trấn rồi thuê xe máy cá nhân để đi phượt trên đảo nhé. Giá thuê xe máy cũng khá rẻ khoảng 80-100k/ngày thôi. Không nên thuê nhà nghỉ ở cạnh biển vì muốn ăn gì không có lựa chọn mấy, lại đắt đỏ.