tình hình là ngỉ nhìêu thích thật nhưng tiêu nhiều tiền quá các mẹ ah.đi toi tháng lương của em rùi. vợ chồng trẻ đi thuê nhà hà nội ,con nhỏ ngĩ mà nản quá .có ai giống em không!
Lễ tết gì thì nhà mình vẫn tiêu chí tiết kiệm . có chăng chỉ là âm khoản biếu Ông Bà , còn lại thì hơn ngày thường 1 tí thôi .
Hic các mẹ hết cả tháng lương còn được đi chơi, nhà em tháng vừa rồi chỉ tiêu tiền cho bệnh viện. Nguyên những vụ đi viện nhà em tháng vừa qua tính sơ sơ cũng 3 tháng lương của em rồi. Huhu....
Mình thì được thưởng 300k về mua bịch bỉm hết, còn vài tờ lương lẻ về 2 quê sạch sành sanh, đang vay tiền chờ lương mới, ít công lại lương thấp. Nghỉ đến mình mà buồn wa.
Mình thì mỗi người thưởng cho 150 k-350k . Nghỉ lễ khu vui chơi thất thủ nên ở nhà thôi , cũng không chi thêm la bao