Mình nghĩ gio bạn nên tập trung vào việc trả nợ, ổn định tài chính kinh tế của mình rôi sau đó mới nên nghĩ đến việc tìm hạnh phúc mơi cho mình...
Nên hay không bác này là người biết rõ nhất chứ (nếu bác chưa thất vọng đến cùng cực với người vợ trước đến mức không còn tin vào hôn nhân) Cơ mà theo em thấy đàn ông khó ở vậy lắm, đặc biệt khi không có nhiều ràng buộc (bác ấy bảo là mấy tháng nữa có thể trả hết nợ) Chúc bác mau tìm được người tâm đầu
Theo mình để đỡ vất vả thì nên trả hết nợ đã, còn nếu gặp được người yêu thương mình thật lòng, bạn cũng trải lòng và chia sẻ, nếu nhận được sự cảm thông, đồng lòng thì cưới cũng không sao. Hai người hợp lại cũng sẽ mạnh hơn cả quyết tâm và tài chính. Nếu bạn gặp được người phụ nữ hi sinh như vậy thì người đó thật là tuyệt vời. Chúc bạn sớm trả hết nợ, sớm có được hạnh phúc nhé!
Bạn lại muốn ôm thêm cái đống nợ to đùng nữa à . Yêu đã, trả nợ xong thì cưới. Biết đâu bạn gặp được người luôn đứng sau bạn, động viên bạn khiến bạn có động lực trả nợ, gây dựng lại sự nghiệp. mình chúc bạn tìm được người như thế.
sinh năm 89 là đàn ông thì vẫn còn trẻ chán, cứ yên tâm trả hết nợ đi, lúc nào tích luỹ được vốn làm lại từ đầu thì hẵng nghĩ đến chuyện lấy vợ khác
Nợ là 1 chuyện, vợ là 1 chuyện mà cái đống nợ đó cứ từ từ mà làm rồi trả. Lấy vợ thôi thằng em, có vợ vào sẽ trả nợ nhanh thôi
ôi ông ơi sao lại ly hôn rồi, đừng nói là do vụ quần áo lần trc nhé, lâu lâu tôi ko theo dõi diễn đàn thường xuyên nên ko để ý sao mà lại đến nông nỗi này, vk mất hết niềm tin ư, sao ko ly thân đã mà lại vội vàng ly hôn ngay, tội nghiệp đứa bé
lấy vợ nữa hay ko thì phải xem tìm đc người thích hợp và có ý bền chặt đến già k đã, k lại lỡ dở lần nữa thì cuộc sống bế tắc lắm. hiện tại mình nghĩ b nên kiếm tiền trả hết nợ nần và có khoản dư cho bản thân đã. ( hãy có thật nhiều tiền vì dù con k ở vs bạn nhưng cũng k chắc chắn là mẹ nó có đi lấy chồng nữa k? nếu có thì người khổ nhất là đứa con vì bố mẹ đều có gia đình riêng, nó sẽ rất khổ cả về tình cảm lẫn kinh tế) Hơn hết nên trả hết nợ đừng để vợ mới phải lo trả nợ cùng bạn. Vậy là k công bằng vs cô ấy nhé
Trả xong nợ nần cho tất cả mọi người rồi hãy nghĩ đến cưới vợ. Vì bạn tưởng cưới vợ thì không cần tiền ah? có vợ xong thì ko đẻ con ah?? vậy thì hãy giải quyết hết đống nợ xong kẻo lại làm khổ thêm người phụ nữ nữa
Hãy chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả nợ hết rồi mới tính. Hãy sũy nghĩ kỹ trước khi quyết định. "Lấy vợ với mục đích gì?"
Ly thân là gì? Vợ bỏ về nhà ngoại. Ôm theo con. Nói nếu anh là thằng đàn ông thì mang giấy tờ ra để tôi nộp đơn. Nghĩ mình là đàn ông nên đưa luôn. Kết quả. Xong.
Em chỉ hỏi là sau này thôi chứ việc trả nợ là trả nợ. Trả xong đương nhiên em mới tính tiếp. Ý câu hỏi của em là sau này nên lấy vợ nữa hay không chứ không phải là bây giờ nghĩ đến lấy vợ mà. Hi!
Nếu như lo xong xuôi mọi việc, trả nợ ổn thỏa rồi thì nghĩ đến việc lấy vợ cũng được mà. Chứ đừng đang nợ nần mà lấy vợ mà khổ người ta ra.