Khoảng 18h30, ngày 25.4 sau khi không tìm thấy con gái 16 tháng tuổi Semaj Crosby mẹ của bé là Sheri Gordon đã vội vàng thông báo cảnh sát. Trước lúc bị mất tích bé đang chơi cùng các anh họ ngoài sân. Các cảnh sát, thợ lặn và hàng xóm được huy động và bắt đầu tìm kiếm bé trên diện rộng. Sau 30 tiếng mất tích em bé được tìm thấy ngay tại trong nhà của mình, thi thể bé được phát hiện dưới 1 chiếc ghế trong nhà. Bước vào trong nhà mọi người đều hoảng hốt vì ngôi nhà lộn xộn, bẩn thỉu. Một vị cảnh sát cho biết: "Quần áo, túi rác vứt đầy trên sàn nhà. Những lọ thuốc diệt côn trùng, thùng các tông để bừa bãi trong nhà bếp. Ngôi nhà này hoàn toàn không an toàn, đầy rẫy bụi bặm và vi khuẩn gây bệnh. Nếu một đứa trẻ phải sinh sống trong môi trường như vậy thì thật là kinh khủng" Sau khi kiểm tra, cảnh sát không nhận thấy có dấu hiệu chấn thương nào trên cơ thể bé Semaj. Họ đang chờ đợi các kết quả xét nghiệm xem cô bé có bị ngộ độc hay không. Đây cũng như lời nhắc nhở tới bố mẹ khi để trẻ tự chơi trong nhà khi nhà có quá nhiều đồ đạc, hóa chất nguy hiểm.
Nhậu phải cái gì mà kinh vậy, mình cũng về nhà nhòm 1 vòng xem có gì nguy hiểm không, lạnh lạnh thế nhể
nhà không gọn gàng ngắn nắp gì cả... thiệt là tội nghiệp cho bé mà... bé bị kẹt trong cái ghế không khóc để mọi người biết ta