Mình quen 1 chị năm nay 31 tuổi, xinh xắn, công việc ổn định, chưa chồng, ko người yêu. Mà vẫn muốn vài năm nữa mới tính chuyện lấy chồng vì còn ăn chơi chưa đã
hihi em cũng không muốn lấy chồng nhưng bố mẹ giục nhiều quá ạ. mới lại chưa có mảnh tình vắt vai nên cũng hơi hụt hẫng
em cũng yêu rồi nhưng vẫn sợ lấy chồng lắm, em cũng gặp nhiều áp lực từ phía gia đình, giá như mình vẫn còn trẻ
Bố mẹ giục cũng bơ đi em ơi, đừng vì nghe giục nhiều mà vớ đại người nào nhé. chỉ cho bố mẹ xem vài gương đời, haizzz,....
Hi. Trước mình cũng như chủ thớt. 27 rùi mà chỉ muốn ăn chơi nhảy múa thui. Mình nghĩ còn chưa muốn phải chịu trách nhiệm với ng khách thì chưa nên lấy ck nên toàn kệ, đến đâu thì đến. Rùi đùng cái ông ck ở đâu xuất hiện ý
Mình cũng thế, cảm thấy sợ phải chịu trách nhiệm, chỉ nghĩ đến con cái tiền bạc rồi nội ngoại là tê hết cả da đầu lên rồi
Có ny rồi cứ đủng đỉnh mà chơi đi em, con bạn chị nó yêu từ năm 2 đh khi đó nó mới 20 mà 2 chúng nó dấm mắm đến năm 29t nó mới cưới kìa. Nên ko có việc gì phải xoắn
gia đình e giục lắm c ạ, chả muốn gọi về nữa, gọi về lần nào cũng bị hỏi, hôm nghỉ lễ 30/4 lại nghe 1 bài nữa