Ngày nào cũng phải vắt óc suy nghĩ xem hôm nay ăn gì và phải cân đối các khoản chi tieu trong nhà e thấy đau đầu quá đi các mẹ ạ. Nhà e có 2 vợ chồng và mỗi tháng e để ra 2tr để nấu ăn cho 2 vk chồng cả 3 bữa, được cái gạo với rau ít khi phải mua vì toàn về xin mẹ em. Sáng nay e mua 30k thịt bò xào với đậu của nhà, với 1 ít lạc rang từ hôm trước thế là đc bữa trưa cho 2 vk ck. À, hôm qua mua 3k/1 bắp ngô nên sáng ra luộc 4 bắp cho 2 vk ck là 12k ăn sáng rồi, chưa nghĩ ra tối ăn gì đây. Từ sáng giờ nhà e tiêu hết 42k cho 2 bữa của 2 vợ chồng rùi, hihi
E mang cơm đi làm c ạ, hai vợ chồng đi làm cách nhà chục cây mà, hihi, mình mang cơm đi vừa ngon, vừa rẻ
Ngày trước cty e cũng toàn tự đi chợ xong rùi thuê ng nấu mà, giờ sang địa điểm mới nên phải tự mang cơm đi thôi, lão ck e thi từ trước giờ toàn mang cơm đi làm quen rùi, giờ e dậy sớm hơn chút cbi cơm cả 2 vk ck thấy cũng hay ho phết c ạ, hihi, e cứ đi chợ từ chiều hôm trc để hôm sau ăn, hôm vừa rùi về quê chung lợn với bố mẹ e, 1 con lợn 70kg mà hết có 1tr4 thôi, chia làm 4 nhà, nhà e làm 1 góc chắc ăn cả tháng mới hết mất, tính ra cũng rẻ có hơn 300k mà đc bao nhiêu thịt với xương
ừ, lợn giờ rẻ chung nhau ăn vừa đảm bảo lại rẻ,, nhà c thì đc cái anh chồng toàn dậy sớm nấu sáng cho hai mẹ con, hihi e giờ vẫn làm bên Gia Lâm à hay công ty chuyển đi đâu rồi
hihi, thu nhập thấp nên cứ phải tiết kiệm đó chị. Nghỉ trưa có 1h ngại đi ra ngoài ăn lắm, với ăn trong phố cũng đắt, cơm văn phòng toàn 35-40k thôi, e cứ nấu mang đi ăn cho tiện
Công nhận em ạ. Chỗ c họ cũng toàn bán 40k. Ăn vậy tính ra xót thật. Thỉnh thoảng chán cơm nấu quá thì đổi bữa ăn ngoài thôi.
Nhà e thường hay đổi gió vào buổi tối hoặc cuối tuần c ạ. Nhiều hôm chả thik ăn cơm lại mua linh tinh tới ăn trừ bữa ý, cơ mà e thik ăn mì tôm nên toàn mua mì ly vs xúc xích ăn thế là yên cả buổi trưa
thế thì gần rồi, chứ trước đi xa quá .. cơm văn phòng ở Bà triệu thi đắt rồi,, cứ gọi 1 món là 10k (cơm 10k+rau 10k mất 20k rồi thêm miếng trứng rán nữa là 30k .. trước c làm ở BT ý cùng lắm mới đi ăn hàng thôi cũng toàn tự nấu mang đi đầy đủ đồ ăn mà có khi chưa đến 20k
hai vợ chồng ăn uống tiết kiệm vậy thì chẳng mấy chốc mà giàu ), nếu chi tiêu tiết kiệm thì đúng là 1 bài toán khóa đấy ạ.
Chuẩn đấy c, nếu ăn thịt gà, lợn thì chỉ tầm 30-40k 2 vợ chồng tiền thức ăn thui, e mua gà công nghiệp nửa con to đùng ra mà có 50k, phải hơn 1kg ấy. rau thì xin ở quê vừa sạch vừa k tốn kém
ăn uống tiết kiệm vậy thôim, nhưng mà nhìu khoản lắm chị ạ, 1 tháng nhà e tiêu cũng phải 5,6 triệu là ít đấy.
nay nhà e mua 20k xương nấu với dọc mùng ăn cả ngày quá =)) tại có mỗi 2 vc lại ăn yếu, thêm 1 ít thịt xay hqua còn nên cũng k tốn mấy. thịt lơn dạo này rẻ mua 20k đc nhiều ghê.
chồng kiếm đc thì cứ tiêu thôi, tiêu mới có động lực kiếm,, miễn là đừng tiêu hoang quá e ạ,, mà nhà e thế là đỡ đc 1 tháng mấy triệu tiền thuê nhà rồi
Vâng cũng may k phải thuê nhà đấy c ạ, hihi, chứ k chắc hai vk ck chỉ kiếm đủ thuê nhà thôi, e đang ước ao xây đc căn nhà bé bé thế nên giờ cũng phải ă dè hà tiền nhìu nhắm
Nhà e vẫn ở chung cơ mà mới ăn riêng c ạ, k bít đc mấy ngày đây, mẹ chồng e thì ăn cùng nhà anh chồng vì vợ chồng e tối về muộn mà. mới đc mấy hôm mà lão ck e đã kêu ời ời rùi