Mình hiểu tâm trạng của mẹ nó. Còn mình thì từ lúc cưới đến giờ hơn 4 năm chồng còn chưa đưa được đồng nào vì công việc chả đâu vào đâu!
vậy chị em mình gần nhau đấy, mình dự sinh đầu tháng 9. Mà mn để tiết kiệm là tiết kiệm riêng, còn khoản để đi sinh lại riêng nữa phải không? Mình thì cứ gom chung nên thấy cũng rối, thấy ý này của mẹ nó hay đấy
đúng rồi mn ạ, mình đang dự định tiết kiệm hết tháng tới, rồi 2 tháng nữa thì để tiền mua đồ sơ sinh và tiền đi sinh, chứ gộp lại mình lại tiêu hết ngay ý chứ mn con trai hay con gái thế? đã sắm đc đồ gì cho baby chưa?
minh siêu âm bs nói trai ạ. chưa sắm sửa gì hết, sao nghe bảo cũng không nên sắm sớm mà. dự kiến các khoản dành cho sinh của mn nhiêu thế. hôm nay mình mới gởi sổ 15tr để dành sinh...hỏi mẹ đẻ đủ chưa thì bảo chưa đủ nữa... mình chắc bắt chước mn tháng này với tháng sau xem là tiết kiệm, sau đó thì để sinh, từ lúc bầu tới h cứ gom chung, loạn hết cả lên nên chẳng biết mình dc bao nhiêu để sinh cả...
chi phí sinh thì cũng tùy mn ạ, nếu sinh mổ dịch vụ ở phụ sản hà nội thì hết 24tr trọn gói cả mũi đẻ không đau, còn sinh thường dịch vụ thì khoảng 16tr cả gói sàng lọc sơ sinh cho con nữa, còn sinh thường thì dưới 10tr thôi mn ạ. đấy là kể chi phí đi sinh thôi, còn chưa tính tiền mua sắm đồ đạc cho mẹ cho con, chi phí phát sinh ngoài nhà mình thì dự định thế nhưng nếu mà ko đủ thì lại lấy tiền tiết kiệm ra để dùng thôi chứ biết sao được, rồi sau sinh 1 tháng là mình được thanh toán tiền bảo hiểm thai sản nữa mà. Còn nếu mn sinh thường ở viện 198 như 1 người quen của mình mới sinh hồi tháng 1 thì cả tiền viện phí và tiền cảm ơn bác sĩ hết có 2,5tr thôi, bảo hiểm trái tuyến dc thanh toán 50% mn ạ!
Nhưng bù lại vợ chồng mình phải xa nhau bạn ah. Và có 1 thời gian mình phải ở nhà để nuôi con. Ai cũng có thời điểm khó khăn, hồi đó mình đang đi làm tiền rủng rỉnh mà phải ở nhà, nhưng may quá bây giờ mình đã đi làm lại và tìm đc công việc với mức thu nhập tốt hơn chỗ cũ.
Nhà mình chỉ làm công ăn lương thôi, nhưng cũng chỉ tập trung đc vài năm thôi, sau đó lại về mức bthg thôi.