Đi làm chán quá các bác ạ. Lương thấp, chả biết sống sao dưới cái đất Hà Nội này. Mà về quê thì chẳng kiếm được việc, chẳng lẽ học xong đi làm công nhân hay xuất khẩu lao động. Nghĩ mấy hôm mà sầu
bạn có thể bán thêm hàng online, nhà mình cần tuyển ctv bán giày da nam cao cấp mang thương hiệu Westman đấy
Mình tưởng mọi người thích vào nhà nước lắm, các cụ bảo là "ổn định", còn chạy cả đống tiền để vào ấy chứ. Chắc bạn phải kiên trì phấn đấu thêm.
Làm nhà nước thì được cái ổn định, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn, nhưng lương thì công nhận là thấp thật, phải làm thêm gì nữa mới ổn được
làm Nhà nước thì lương thấp thật, nhưng k linh hoạt kiếm thêm từ các nguồn khác thì sợ nuôi thân còn khó chứ nói gì đến lấy chồng nuôi con