Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vào điểm mẹt cái chạy ra : chồng con , vợ con, vợ chồng ...túm gọn : cả nhà đầu bị bênh ho sù sụ suốttttt nên lười lượn nét đó em Hồng ui .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Sao đợt này nghe nhiều người bệnh quá ta, em cũng đang bị đau nửa đầu bên trái, chẳng biết là gì nhưng cứ thỉnh thoảng lại nhói lên như có ai chích kim vô vậy đó. Em đang hỏi món vịt quay sốt tương đen, chị bít hok chỉ em với. Ah thế có menu cho ngày noel chưa chị? Có thì share nha vì em đang băn khoăn ko biết nấu gì đây
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chào cả nhà có tôi vào điểm danh đây. Muốn buôn bán lắm mà nhà chưa có mạng internet cái bọn pháp sao nó làm ăn chậm chạp thế kh biết chớ 2 tháng rồi mà chưa có mạng thỉnh thoảng vào đọc cho theo kịp thông tin thôi @chị debui: cả nhà quay lại dức rồi hả chị sao lại lăn ra ốm thế chúc mau khỏi ốm nhá @chị Dung sexy: mê chơi game kh vào don depl nhà cửa hả; con gái lớn quá chụp ảnh biết như làm điẹu như ng mẫu ấy @Mỉabelle: sao lại đau ốm thế hả em? thế menu noel thế nào chị cũng hóng hớt kê dép ngồi chờ đây hehe @banlanuong: bà bầu có khỏe kh? thế bao giờ nhảy ổ thế em còn ai nữa cho hỏi thăm nốt nha và chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ nhé
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cám ơn Hoahong nha . Cả nhà ho, sổ mũi, nhức đầu cứ xoay tua vòng vòng mệt ghê . Cả tháng nay chị cũng quên cho "lò sưởi " nó chạy luôn í . Cả chồng lẫn vợ đều quên hihhi. Miral : sauce chị làm vầy nè : phi tỏi , cho tuơng ăn phở vào, cho tí nước, nêm nếm gia vị , à quên cho củ hành trắng cắt hạt lựu vô xào trước mới cho tuơng . Cho tí bột năng sền sệt , cho tí giấm vô chua chua ngọt ngọt . Vậy thôi à . Vụ Noel , nhà chị kg có theo đạo cho nên Noel cũng như bình thường à .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chạy vô thấy em miral hỏi vụ làm tương ăn với vịt quay...nhà mình thì làm như vậy nè ...phi tỏi cho thơm cho tương đen vào và cho nước dừa tươi vào ( nếu có kô thì cho nước lạnh ) cho kim châm , cho nấm mèo cắt sợi và cho đường vào mêm nếm cho hơi ngọt ngọt tí và ngon .. sao em bịnh gì mà đau nữa đầu vậy ngộ quá hả vậy có đi khám chưa hay chụp hình gì đi chứ đau đầu kéo dài là kô tốt đâu @ chị debui cả nhà khỏe chưa vậy ..chắc thay đổi thời tiết nên ai cũng muốn bịnh vậy mà .. @ em bầu bí ơi khi nào bể bầu vậy ... @ hoahong này chắc nhà kô có nét nên kô vô đào vàng để đổi khoai tây với miral ..nên cà tháng này toàn ăm cơm với kho quẹt thôi đúng kô ... thôi bận rồi hẹn khi khác 8888 nhe ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vừa học được vụ làm tuơng ăn Vịt Quay của Dung , cám ơn Dung nha . Hai, ba tuần nay mình làm thử bánh mì rỗng ruột mà làm hoài, làm hoài, làm kg được . nó kg nở, kg ra bánh mì hihuhuhuhuh. Có ai biết làm kg chỉ mình với .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ CHị Dung + mẹ debui: Đúng rồi đó, mấy chị, em có nhìn thấy tỏi bằm trong đó. Vậy là mình cứ quay vịt bình thường rồi dội nước sốt lên đó hả? Bữa nào em làm thí nghiệm món này xem thế nào vì em tính đãi khách ngày Noel, năm nào nhà em cũng có 10 mạng, hic...híc ... nên phải chuẩn bị từ hôm trước. @ Chị Dung: Em cứ thi thoảng bị vậy đó chị, em tìm hiểu trên internet thì nghe nói bình thường nhưng phải hạn chế ăn tinh bột thôi. @ Mẹ debui: Có khi bánh mỳ rỗng ruột vì họ cho nhiều bột nở đó chị, khi làm thì nặn ít bột thôi nên khi nướng nó nở tung ra, chẳng còn gì bên trong, đấy là em nghĩ vậy thui. @ Mẹ Jenny: Noel nhà chị có đông ko? em chưa nghĩ ra làm gì, đang dự định vậy nè: - Apéritif: xúc xích khô, các loại hạt rang muối, bánh pía cuốn rau củ (thịt) + champage - Entre: 1 đĩa fois gras + saumon fummé ướp chanh, thìa là - Plat - principal: Vịt quay sốt tương đen + pomme de terre roti au beure + rau củ xào - Salade, fromage, desert, café Vậy đó, còn chị chuẩn bị gì ko thì partage cho em với nha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chào cả nhà,chúc nhà mình 1 tuần mới đầy sức lực và vui vẻ,lâu rùi ko vào nhà tại em bận quá,tuần trước nhà em đi oslo,tại cô em chồng chuyển nhà,rùi trong tuần thì đi thi,cuối ngày thì nấu nướng cho ngày mai,à giờ em bắt đầu học lái xe,tối lại lôi sách ra đọc chỗ nào ko hiểu thì hỏi chồng...mà sao cãi nhau dữ quá,mới lý thuyết thui mà vầy chắc học lái nữa thì ổng phải nhảy dựng lên mất hahhah. Mirabelle:tối hum qua tui làm thử thính rùi,thành công,hum nay tui sẽ thử với món cơm sườn bì ...nam nam,bà đang hỏi món sauce ăn vịt hả,vịt bà tự quay hay mua sẵn về làm nóng,tui thik cái sauce ở vn,có kim châm,hồi ở vn hay ăn ở tường ký,quận 5.Á bà bị đau nửa đầu hả,giống tui nè,tui bị lâu rùi từ hồi ở vn cơ,nhưng qua đây bị nhìu hơn,nhất là mùa này,ngày nắng ngày mưa,tui hay đau nửa trái nhất,giống như dự báo thời tiết ý,xã tui thấy tui chiều đi về nằm uống thuốc dán cao là bik thân phận tự lo cho con,chán lắm,nhưng ngủ 1 giấc sáng là bình thường,đi bs lun rùi,họ nói ko sao. Dung:nhớ ko lầm có lần chị nói nhà chị ở quận 5 đúng ko?chắc sauce này giống loại em nhắc với mirabelle nè,em phải thử mới được. Angel:bà lâu lâu qua thấy tuyết thì thik ,chứ cứ ở như tui thì thấy là oải,mà noel ko có tuyết cũng chán ha,tui thấy năm ngoái tuyết nhìu thật đó,như bão lun,chứ mấy năm trước đó sau noel mới rơi nhìu.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Lâu quá kg thấy em Lanuong ?? Em ấy siêng nhất nhà mà giờ kg biết có chuyện gì mà hổng thấy em ấy vô ? Cả nhà có ai liên lạc được với em Lanuong kg vậy ? Chúc Lanuong luôn khỏe nha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... nàng ơi nhà mình quận 3 .. mình hay ăn vịt quay lắm với lại chú bên chồng làm vịt quay ổng bán nên biết sơ sơ thôi..
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vịt thì tui tự quay sơ sơ đó mà chứ bên này hỏi đi mua vịt quay thì chẳng biết ở đâu bán. Oh thế ra bà cũng bị đau nửa đầu ah, khổ thế đấy. TÔi thì thi thoảng nó nhói lên cho 1 ngàytrời, xong rồi tự nhiên hết ah. Bà bắt đầu đi học lái xe ah, có dễ ko? bên bà phải đóng bao nhiêu tiền?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chắc để mai em gởi tin nhắn cho em út này coi sao, có khi nào chán đời nên hết muốn buôn bán gì ko ta.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bên tui hay đi qua thụy điển mua,về làm nóng,tui ko bik làm sauce nên ít ăn lắm,chị tui làm tui lên ăn ké,kekek.Ngày 17 này tui sẽ bắt đầu lái đêm,đi từ 7h-9h tối,một lần vậy trả 1500 kr,rùi còn mấy cái đường dài,đường trơn nữa cũng cỡ đó hoặc hơn,rùi đặt giờ lái thường với thầy,nghe thằng trong lớp nói 600kr /h,mắc quá,[100usd 1 h ] nên tui đang hỏi thằng trong lớp coi có ai dạy"đen" ở ngoài ko thì tui tập chạy với người đó,tại bên này người nào trên 25t có bằng trên 5 năm mới được dạy,mà tui học lái xe tự động cho dể nên xã ko giúp được tại xe nhà tui xe số.Nếu lái vững rùi thì đở tốn tiền lái với thầy,nhưng giờ đây tuyết rơi rùi nên tui học lý thuyết để thi thử thui,tui sợ lý thuyết quá,nhìu người ở đây thi 10 lần mới đậu,có người trả 15000 kr(hơn 2000usd)để có người thi dùm,mới lên báo tuần trc,2 bà người vn bị bắt học lái xe lại từ đầu vì bị cs chặn đi ko đúng luật,nghi ngờ hỏi ít về đường thì ngơ ngơ nên bị học lại đó,nghe ghê ha.nên đang cố gắng,bà muốn thì học đi,đừng để như tui,có xe mà mỗi sáng vẫn đón buss,thương mình thì ít thương con thì nhìu,chiều đẩy CT về muốn đứt hơi.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ALL Cả nhà em út của các chị đây ạ! Em chúc các chị và gia đình luôn khoẻ mạnh vui tươi hạnh phúc và 88888888 thật nhiều nhé hihihi Em cảm ơn các chị đã quan tâm lo lắng cho em, thực lòng đợt vừa rồi em bận lu bù với công việc công ty thỉnh thoảng em cũng vào nhà ngó nghiêng rồi uốt. Cũng như chị Mirabelle nói đó em đang chán đời nên chả muôn 88888 gì hic hic thà rằng xã ko về thì thôi, về là em còn buồn hơn vì ông chả lo gì được cho 2 mẹ con đi làm suốt ngày tối đến em còn phải đi đón rồi mới về nhà ngủ, có hôm báo ăn cơm ở nhà nấu nướng xong suôi chờ dài cả cổ cũng chả thấy về ăn, rồi lại kêu bận. Bắt đầu từ hôm nay công việc ở công ty em cũng rảnh được vài hôm thì em đang lo tìm nhà để thuê vì ko mua được nhà ( tức thế ko biết ). thuê nhà xong rồi lo người giúp việc em sinh em bé là vừa các chị ạ. Đến cuối tháng 1 dương lịch này em nằm ổ rồi hihihihi Các chị bảo bị đau nửa đầu à? sao giống em ngày trước vậy trước em hay bị đau nửa đầu bên trái mỗi lần đau thì đau lắm em cứ phải lấy 2 tay ôm chặt lấy chỗ đau đó , em đi bác sỹ người ta bảo em bị tiền đình mà người Việt Nam mình hầu như ai cũng bị bệnh này xong họ cho em thuốc về uống cũng đỡ hic hic giờ em ko nhớ tên thuốc gì chỉ nhớ nó là thuốc thảo dược của Hàn Quốc, giờ thì em cũng ít bị đau như vậy rồi. Các chị thử đi bác sỹ coi sao ạ? chứ để đau như vậy khó chịu lắm, em chỉ muốn ôm đầu đập vào tường thôi.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hello chicago cả nhà.tình hình là em vừa về lại bên này đêm hôm qua. bây h em show hình op ẹp cho cả nhà mình xem luôn đây ạ..hiiii Gia đình của Sutu Khanh Chi nè Tăng 2 là ốc ếch của em Lanuong và mẹ con mũi tẹt heeeee
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Lanuong: Nhận được tin em chị cũng đỡ lo, nghĩa là 2 mẹ con bình yên. Mấy hôm trước chỊ nghĩ chắc ax về rồi làm gì cho em buồn lòng nên chẳng thiết tha gì 888, đang tính gởi tin nhắn vào dt của em thÌ em đây rồi. Mai mốt có đi đâu cũng phải nói 1 tiếng cho cả nhà yên tâm nhá. Nhìn trong hình vẫn thấy em gầy quá cơ, giờ thì sao rồi? @ Mẹ angle: Bà ăn chơi nhảy múa lâu thế cơ á, thích thật đấy, mịa, nhìn quả nghêu, sò, ốc, hến tui chết đuối vì nước dãi, ặc...ặc... được ọp ẹp thích nhỉ. Thấy bà tóc ngắn trẻ trung hơn, và nếu có tóc dài thì xõa ra cho đẹp. Nhưng hình như bà tăng kg thì phải? Thấy tròn tròn. Mà ăn uống dã chiến thế không tăng kg mới lạ, thế rồi có taăng 3 nữa ko? angle nhà bà thấy lớn quá ha, cặp chân kia tương lai sẽ rất dài. @ Mẹ sutucon: Ui, giờ con sutu nhà chỊ bằng kia rồi á, nhanh thế? Sao không để tóc dài cho nàng ta nữ tính tí chị. Giai nhà chị cũgn dễ nhỉ, cho vợ 888 thoải mái, hihihi @Mẹ Cat Tuong: Thôi cố lên bà, vì tương lai con gái, hehehe. Thế nhà bà bộ ko có ai có thể kèm bà lái được hả? nếu ko thÌ nhờ họ kèm mình ở những chỗ parking siêu thị đó coi sao?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Angel:bà này đi đã thiệt,hình chụp thấy ai cũng xinh đẹp hết á,có em lanuong nhìn ốm quá,mũi tẹt thì xinh ui là xinh,nàng ta cũng bik ăn ốc nghêu cơ à, Mirabelle:heheh đang cố đây,mấy chị em bạn dâu với tui qua đây gần 10 năm rùi cũng đang học nè,đa số giờ học tự động,mầy nhà đó có xe tự động nhưng tui hổng dám mượn,sợ trầy heheh,xã cũng nói đổi xe nhưng tui nói chờ tui đậu lý thuyết rùi tính,chứ như mấy chị đó xe đổi cả hơn năm vẩn chưa đậu,chán lắm.tui hổng bik có giống họ ko nên đi học thui chứ ko nói với ai hết á,có lần tui kể với chị debui đó,chồng tập mà tông thẳng vô cổng cty người ta đầu xe nát hết trơn,giờ 2 năm rùi đâu có dám đụng đến,với lại bên này đường xá ngoằn ngoèo ,núi đồi nên tui nghĩ cũng khó chạy.bà nhớ cầu cho tui may mắn hơn nhe.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nát thêm cái xe nữa là biết chậy liền đó mà, hehehe, nói vậy thôi chứ tui nghĩ bà nhờ ai đó kèm lái đường thẳng ban ngày, khi nào cứng tay thì tập chạy đường vòng, rồi chạy đường núi. Chứ mới tập mà nghe bà nói đã chạy đêm hôm mưa gió, tui nghe ớn quá ah. Bà đi học rồi thì CT gởi ai giữ? Còn vụ thính để làm cơm bì thì được chưa, trả công tui 1 dĩa là ok nha. Hôm rồi tui có nói bà làm bún trộn kiểu Thái chưa? Ngon bá cháy đó.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bé nhà chị được 22 tháng rùi đó, mà tóc chỉ có thế thôi, hôm nào rảnh chị up cái ảnh tóc 3 chỏm hồi bé cho cả nhà chiêm ngưỡng ngộ ghê luôn. Mà cho chị hỏi, lấy bằng lái xe ở việt nam sang các nước khác (úc) họ có chấp nhận ko nhỉ?//Chả thấy Chị Muối mà hỏi??????????
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Em ở bên Pháp thì thấy là được nhưng với điều kiện là họ chỉ đổi cho những người đang sinh sống hợp pháp trên đất nước của họ, và bằng lái xe phải được cấp khi mình còn ở VN. Như em bây giờ mà về VN học lấy bằng thì không được rồi vì đã ở bên này 3 năm nên bắt buộc phải thi bên này.