Chào các mẹ, cứ gần đến hè là đau đầu với chuyện học của con các mẹ nhỉ, các mẹ hè này định cho con học gì rồi. Em vẫn phân vân quá, không biết cho cháu học gì đây, giờ nhièu thứ quá. Nào là năng khiếu, kỹ năng sống, tiếng Anh tiếng Mỹ rồi thì cả tiếng Việt nữa. Làm sao để hè năm nay trôi qua một cách nhẹ nhõm các mẹ nhỉ?
Học gì cũng được miễn là không phải học văn hóa. Quan điểm của mình là hè để con vui chơi thoải mái với những môn gì con thích. Bạn có thể chọn cho con 1 môn thể thao rèn luyện trí thông minh (như cờ vua) và 1 môn rèn luyện sức khỏe như (bóng đá, bơi hay khiêu vũ thể thao)
Em thấy cháu nhà em đi học ở Luyện viết chữ đẹp nét hoa hay phết. Hôm em đưa nó đi học thấy phi vào ôm cô giáo mà sốc (nó còn chả ôm em âu yếm như thế ấy), rồi rất tự giác xếp giày dép, tự lên lớp học. Lớp học ở đây dạy trẻ không chỉ viết chữ mà còn có cả tiếng anh, toán, tiếng việt, kỹ năng sống ... có hôm cậu được đứng trước lớp đọc thơ về khoe mãi. mà về nhà còn rất kiểu tự giác làm bài hẳn để được cô Chính cho dấu ngôi sao. riêng thấy bé nhà em yêu cô giáo như thế là em thấy an tâm rồi.
Em cũng muốn tìm cho con một lớp học nào đó mà nó tích hợp được vài thứ thì tốt, tại con học nheiefu quá rồi, ở đâu cũng học và có bài tập về nhà, kể mà con vừa chơi vừa vừa làm quen bạn mới, rèn luyện các khả năng xã hội có phải tốt không các mẹ nhỉ. Sắp đến lúc các con nghỉ rồi mà, sắp bị hành lạc rồi
Ở Luyện viết chữ đẹp nét hoa ở 15/2 Lê Văn Huân, P13, Quận Tân Bình chị ạ. Hình như bên này còn có 1 cơ sở nữa ở bên Nguyễn Trọng Tuyển thì phải. Hôm rồi em có thấy hình như còn có cả mầm non nữa
mùa hè đến rồi, nên cho các cháu học các môn ngoại khóa, thể dục thể thao, để bé dc nghỉ ngơi thư gian, sau 1 năm học vất vả.