Mẹ Chồng Suốt Ngày Chê Không Biết Chăm Con... Có Ai Rơi Vào Trường Hợp Này Chưa???

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi MeYuri0106, 19/4/2017.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mechuot01

    mechuot01 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Chả hiểu sao các mẹ cứ thích so thời xưa với thời nay nhỉ? Mỗi thời một khác chứ, nhìn con mình còi mình đã buồn lắm rồi. Nuôi con đúng là khổ trăm bề luôn các mẹ ạ. Mình nuôi 2 đứa con, bé nào mình cũng cho uống bio-acimin gold 1 thời gian, sau ngưng, sau lại cho uống tiếp kiểu như theo đợt đó mẹ.Thấy con tiêu hóa tốt hơn lại ham ăn nữa. Ai nói gì thì nói mình cứ chăm con theo cách của mình mẹ ạ
     
    Đang tải...


  2. Thanhlo

    Thanhlo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/4/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Làm gì mà mẹ nó căng thế, cho ăn bột cóc xem thế nào?
     
  3. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    bà chăm tốt thì nhờ bà chăm cháu cho mình đi làm
     
  4. phuonganhozcorp

    phuonganhozcorp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2017
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bạn nên tâm sự với chồng nhiều hơn, bạn cố gắng vì chồng và con nhé. Bà và mẹ đều yêu thương con cháu, xong đều phải biết dung hoà nếu còn ở chung dưới một mái nhà. Rồi thời gian sẽ giúp bà hiểu hơn. Bạn cố gắng lên nhé.
     
  5. tragiang2

    tragiang2 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/4/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thủa mà mẹ nó ơi, sống chung với lũ thôi. Ôi trời mẹ chồng chị như thế còn hiền chán đó, mẹ chồng em còn suốt ngày nói xấu con dâu với hàng xóm rồi xui con bỏ vợ đây này. Giờ e cũng sống chỉ vì con như chị vậy đó, Trước con em cũng bị vậy, em cũng cố thay đổi món liên tục, sữa chua, váng sữa đủ cả nhưng bé lười ăn lắm. Thế mà từ khi uống bio acimin gold này ăn uống trộm vía lắm, mẹ chẳng phải ép như trước nữa. Mà tiêu hóa cũng tốt ngày nào cũng 1 lần rất đều luôn
     
  6. thaotriinh

    thaotriinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Bây giờ chỉ có sống không giận không hờn, không oán trách thì may ra mới tồn tại được. Mà như thế thì giả vờ điếc cmn luôn chị ạ :D
     
    chuhong1 thích bài này.
  7. chuhong1

    chuhong1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    ôi chị ơi đâu phải giả vờ điếc là được đâu, lại bảo là khinh người , mất dậy... haizzz đường nào cũng nói được luôn ấy chị :(
     
  8. vuhann

    vuhann Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Công nhận với chị luôn. Mỗi thời mỗi khác nhau so sánh khập khiểng mà không chính xác luôn ý. Chị ơi mỗi lần cho bé uống trong bao lâu thế ạ?
     
    mechuot01 thích bài này.
  9. thuhuongv

    thuhuongv Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nghe các bạn kể về mẹ chồng mình cũng sợ. Từ ngày cưới chưa ở với mẹ chồng ngày nào. Hôm trước nghe thấy bà nói khi nào sinh bắt về quê 4 tháng, khi nào đi làm thì cho lên Hn, rồi bà lên theo. Nghe sợ quá.
     
  10. thuhuongv

    thuhuongv Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng là tùy từng người thật. Nhưng mà cũng nên tinh tế lựa theo ý người đó rồi mình có cách cư xử khác nhau chứ. Nói vậy thôi chứ em chưa ở chung với mẹ chồng ngày nào nên không biết được, mới chỉ tiếp xúc qua những ngày lễ về quê thôi mà những lúc đó thì mẹ chồng dễ tính mà chiều con dâu lắm :D
     
  11. trinhhienx

    trinhhienx Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Vậy thì may quá, bé nhà c chẳng chịu uống nước ấy, nhưng mà trộn chung thức ăn chắc là được. Dạo này lười ăn quá chị ạ chắc phải mua luôn Bio-acimin Gold thôi thấy nhiều mẹ khen như thế này cũng yên tâm mà cho con con uống :D
     
    lannle thích bài này.
  12. lehaidonghnhn

    lehaidonghnhn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/4/2017
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    nguyên nhân dõ mâu thuẫn thế hệ thôi,chuyện này muôn thủa nắm mẹ nó ơi.
     
  13. Tâm Như 128

    Tâm Như 128 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/5/2017
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    3
    Có mình đây, đợt con còn nhỏ ăn dặm ko chịu ăn, cứ khóc đêm. Bà không ngủ được dậy quát, có đứa con còn ko ru ngủ được, bà 7-8 đứa nuôi cũng ko thấy sao. Đây cm xem so sánh kiểu đó đó. rồi con lười ăn, còi cọc nữa chứ.huhu. Sau em được các mẹ mách bổ sung chất cho con nên con ăn ngủ tốt, tròn trĩnh, mẹ thì quyết tâm giảm cân. Nên bà hết chê đó.
     
  14. lehaidonghnhn

    lehaidonghnhn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/4/2017
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ chồng nàng dâu nhiều chuyện lắm ah
     
  15. juneta

    juneta Thành viên mới

    Tham gia:
    14/3/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo mình nghĩ nếu chăm con mà con khỏe mạnh, ko bệnh tật, phát triển chiều cao là tốt lắm, ơn giời rồi đấy các mẹ. Vì cần nhất là bé linh hoạt, chơi vui vẻ :D
    Thông cảm với tình cảnh mẹ nó, mình cũng bị lâm vào tình cảnh đó, bị stress nhưng cũng phải chấp nhận hy sinh vì con nhỏ, được này mất kia :)
     
  16. Hin Nhi94

    Hin Nhi94 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/3/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Vì chồng vì con mà chịu đựng thôi. Hi vọng thời gian sẽ thay đổi được mẹ chồng
     
  17. MeQuangThien

    MeQuangThien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/2/2017
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Cố gắng lên bạn. Cứ kiên định theo cách chăm con của mình. Miễn sao con khỏe mạnh là được.
     
  18. dinhtoan_yp

    dinhtoan_yp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/12/2014
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Bài toán là sống xa với mẹ chồng.
    Nhưng cũng tuỳ từng hoàn cảnh mẹ nhé.
    Chứ không lại khổ hơn.
     
  19. lannle

    lannle Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Chị cho bé uống một thời gian xem sao, may bé nhà em nó thích ngọt nên có ngọt là xơi hết mẹ cũng đỡ, giờ trộm vía ăn ngon ngủ ngon cũng yên tâm chị ạ :D
     
    trinhhienx thích bài này.
  20. maiiphuong

    maiiphuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà em cũng đang uống cốm Bio-acimin Gold đây chị, ăn được ngủ được mà tiêu hóa ổn định hơn hẳn đấy. Chị cho bé uống đi là thấy hiệu quả liền à
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này