Các mẹ ơi, chẳng là em có 1 chị chơi thân chị ấy cũng quen anh này và yêu nhau được hơn 1 năm rồi, vì 2 người cũng khá hợp nên anh chị ấy cũng xác định là lấy nhau rồi. Chị ấy thì về nhà chơi nhiều và mẹ anh này rất quý chị ấy, coi như con trong nhà rồi(qua nhiều chuyện và cách cư xử). Nhưng vừa rồi mẹ anh ấy đi xem bói bà bói nói 2 anh chị không hợp nên bắt chia tay không sau này khổ. Chị ấy cũng buồn lắm, vì gia đình chồng phản đối sau này về khó sống. Có nên chia tay không các mẹ, hay vẫn nên tiếp tục và đến với nhau mặc kệ gia đình phản đối.
chuyện này mình gặp rồi bà chị họ cũng bị mẹ người yêu xem bói bảo lấy về sẽ khắc bố khắc chồng nên đã gọi điện nhờ rời xa con bà đó kết quả ko lấy nhau nữa rùi
Vâng, em đang khuyên chị kia là đi xem bói mấy nơi nữa, nếu người ta cùng nói là k lấy được nhau thì nên chia tay chị ạ. còn nếu đi coi mấy nơi mà người ta bảo hợp thì vẫn lấy nhau được. Em không tin vào bói toán mấy nhưng mà bói toán cũng có cái đúng cái sai chị nhỉ
nhưng mà xem bói người ta nói tuổi ko hợp hay mệnh ko hợp hay ntn bạn nhỉ? Nhà mình bố mẹ ck nói ngày xưa xe bói cũng bảo là ko hợp mà vẫn sống với nhau hạnh phúc đến giờ nên đến lúc 2 vc cưới bố mẹ cũng chẳng xem xét gì lắm, chỉ sang chùa rồi cụ chùa cho ngày nào đẹp để cưới thôi
Mẹ anh kia bảo là 2 đứa lấy nhau thì sau này khổ. Anh ấy thì bảo là dù thế nào thì vẫn yêu chị này chứ không bỏ, 2 anh chị yêu nhau 1 năm thôi nhưng có vẻ cũng xác định lấy nhau rồi nên bây giờ chỉ sợ là mẹ anh ấy không thích, không cho lấy rồi sau này về sống chung chị ấy lại khổ, anh ấy làm xây dựng nên thường xuyên đi xa, ở chung mà không có chồng bên cạnh, mẹ chồng lại k thích thì chị ấy sợ chị ạ
hichic, ngại nhất cái khoản bói toán, như quê mình những người theo thiên chúa giáo người ta có xem xét gì đâu, lấy nhau vẫn hạnh phúc đó thôi, còn có nhiều đôi xem xét rất kỹ, bảo hạnh phúc nọ kia mà cuối cùng ly hôn đầy ra đó thôi. Nên quan điểm của mình là cuộc sống do mình làm chủ hết, chủ yếu mình sống như thế nào thôi, chứ cứ tin vào bói toán thì mệt lắm. kể ra nếu như gia đình ck phản đối vì tính nết hay con người hay gia cảnh thì còn cần phải suy nghĩ chứ còn do xem bói thì đúng là ko đáng tí nào
Ngày xưa mẹ mình cũng đi xem bói bảo mình không hợp với ck mình, sau xem vài chỗ nữa thì lúc bảo hợp, lúc bảo không hợp. Nên mẹ mình không tin nữa, kệ cho 2 đứa yêu nhau và cưới nhau, không cản và cũng không cấm
Nói chung là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Tuy nhiên, cũng xem là ko hợp nhau ở khoản nào, nếu mà tuyệt mệnh hay đứt gánh giữa đường thì theo em cũng nên xem xét. Còn không hợp nhau ở cái khoản khắc khẩu, hay ốm đau bệnh tật như nhà em thì cứ triển giống nhà em
Bị bố mẹ hai bên phản đối mệt mỏi lắm. Sau lấy nhau về khó yên ổn. Cách tốt nhất là thuyết phục, chứng minh được với bố mẹ là mình nhất định hạnh phúc với người ấy. Tình yêu nào chẳng phải trải qua khó khăn, hạnh phúc có tự nhiên tới được đâu.
kết duyên được với nhau hay không là do duyên nợ của 2 ng từ tiền kiếp tạo hợp, có duyên k nợ như người tình qua đường.Nhưng có duyên có nợ dù có làm cách nào đi nữa thì thánh thần nhúng tay kết duyên lại với nhau.Bói toán chỉ là hình thức lừa gạt thì nh mà chính xác thì k cao, những ai coi đc bói là những ng có Thánh thần chỉ dẫn mới linh, Nhưng thiên cơ thì k thể hé lộ nh khi có thánh thần trợ giúp còn chật nữa là. Bạn cũng k cần lo lắng suy nghĩ cứ để thuận tự nhiên.2 ng ấy có duyên nợ ắt lấy nhau còn k có duyên k nợ thì sẽ có kết thúc
Vâng em cũng bảo chị ấy là nên đi xem một vài chỗ nữa, nếu người ta vẫn bảo không nên lấy thì thôi có kiêng có lành còn nếu chỗ bảo hợp chỗ bảo không hợp thì cứ lấy thôi
Đúng đấy em ạ, chị cũng là nạn nhân của vụ xem bói không hợp mà ko lấy đc nhau. Hồi đó còn trẻ ngây thơ nên "ếch" quá. Giờ mới hối hận . Em nên khuyên chị ấy rủ anh người yêu đi xem thêm vài nơi, xong chỗ nào mà thầy bảo hợp (thầy bói thì đến ông thứ ba chắc chắn sẽ nói khác ông thứ nhất) thì phím cho anh ấy dẫn người nhà đến xem (chị ấy tránh ko đi cùng). Đừng để những mối tình đẹp mà lại ngang trái ko đến đc với nhau chỉ vì mấy ông thầy bói nói nhăng nói cuội.