Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Phố NG An Ninh - Khu Tập thể Trương định nhà X3, trước thuộc quận HBT, nay thành thuộc quận Hoàng Mai rùi, gần UBND Quận có hàng Phở bò ngon lắm... Bún Ngan ở K11 thơm lừng. Khu P có hàng cháo tim gan cũng okie. Hàng phở cạnh công an phường Trên N A.N Hàng hotdog nữa nè, chè Sài gòn, ốc luộc, nem rán...loanh quanh khu đấy cũng đủ no rùi... với m thế là sướng lắm rùi..hehehe
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hìhì topic dài quá rùi nên ko bít đã ai post địa chỉ này lên chưa. Em xin đóng góp vài địa chỉ ăn uống khá ok đạt tiêu chí ngon, bổ, rẻ : - Bánh đa cua, miến cua, cháo trai ở ngõ cạnh trường tiểu học Nguyễn Tri Phương trên đường Quan Thánh. - Chè sương sa hạt lựu ở Quán Ngon ở phố Phan Bội Châu(món này em bồ kết lém, gt cho mấy anh chị ở CQ mọi người cũng mê theo lun ) - 15k/ cốc nha - Bún đậu mắm tôm ở ngõ trên đường Phan Bội Châu ( đoạn gần cắt Trần Hưng Đạo), bán buổi trưa, ở đây có bán cả ốc luộc nữa nhá - Miến ngan (nước, trộn) ở Nguyễn Du ( đối diện Bộ bưu chính viễn thông thì phải em ko nhớ rõ tên CQ đấy ) hihi tạm thế đã
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Sao em làm ở đây mà k bít hàng ấy nhỉ? hic hic, giá này từ hồi nào hả chị
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Giá hiện tại em ạ, chị vẫn thường xuyên ăn buổi trưa mà. Hàng bún ngan đông lắm, quanh khu chỗ ngã tư hàng vôi trần nguyen hãn, tông đản có mỗi quán này bán bún ngan thôi mà.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em thì thích ăn ốc, cút lộn và nem chua rán của 1 em trên hàng Bè cực ngon và rẻ ạ. Ăn toái loái hết 75k (2 đĩa khoai tây chiên, 30 trứng cút lộn, và một số linh tinh khác.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đọc các món lại thấy thèm, Cam on bác chủ top nhé, e sẽ cố gắng khám phá thật nhiều các quán mà các mẹ đã post lên đây
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nhà mẹ cháu sắp khai trương quán nướng hải sản phục vụ các mẹ mùa đông buốt giá cũng với tiêu chí như chủ topic ạ. http://www.lamchame.com/forum/showt...-với-tiêu-chí-quot-ngon-bổ-rẻ-quot-tại-Hà-Nội
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hôm qua em vừa đc dẫn đi ăn nộm + bánh bột lọc ở Thi Sách ạ, ngon kinh dị
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ở sg KO CÓ NỘM KIỂU MIỀN bẮC NHƯNG MÀ Bác m vẫn hay làm, nghe mọi ng up lên, thèm ra HN ...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội mình khoái bánh bột lọc hehe nhân gì thế bạn,mà nó ở đoạn nào của Thi Sách vậy
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội trong ngõ Tràng Tiền ý mẹ nó ạ, có 2 hàng nhưng ăn cái hàng cô bán hàng da đen, gầy gầy ngỗi bán trong cái nhà nhỏ xíu cạnh cái ngõ ngon hơn ( hàng đầu tiên bên trái nếu đi từ Nguyễn Khắc Cần vào )
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Quán này đông khách vào buổi chiều lắm. Hồi xưa mình đi chợ Nguyễn Khắc Cần hay ghé ăn. Ngon.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình thích ăn bún chả. Có một quán tên là Khánh Vân ở đối diện đường rẽ vào Đường Chiến Thắng ở Hà Đông. Ăn ở đây rất ngon và rẻ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nộm ở Thi sách 1 dạo mình ăn thấy ngon nhưng bây giờ lại thấy bình thường rồi. Chắc là do ăn nhiều quá . Dạo này mình chuyển sang nộm ở Đường Thành, hàng gánh rong chiều từ 4h mới mở. Ăn ở đây mình toản gọi đĩa thập cẩm là bò, lá lách, gân ăn ngon dã man. Chẹp thèm quá.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Có mẹ nào biết hàng quẩy nào ngon ko ạ? Từ dạo hàng quẩy ở Cầu Gỗ ko bán nữa, em ko biết đi đâu về đâu ăn mỗi khi lên cơn thèm nữa hix
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đánh dáu cái! Cách xả xì trét hay nhất of mình là đi đập phá ăn uống
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình mới phát hiện một quán ăn hải sản ngon, bổ, rẻ nhé. Mỗi tội mình quên mất địa chỉ rồi. Chỉ nhớ là nó nằm ở giữa 2 sân đá bóng trên Phúc Xá thôi. Tên quán là Hải Sản Hương Lan. Thực ra chỉ cần đi lên khu cửa khẩu trên chương dương rồi hỏi sân đá bóng đất thì họ chỉ cho ngay, dễ tìm lắm. Hải sản ăn ngon dã man và có vô cùng nhiều sự lựa chọn.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hic, hôm trước em ra hàng Than mua mấy hộp kem Caramen lúc về mở ra ôi chao ơi bẩn kinh dị, phía trên có đậy nắp mà toàn cát đen, mua 5 hộp thì cả 5 đều bị, nắp đậy của nó cũng bị bẩn kinh.Dường như họ chỉ cọ cốc mà ko rửa nắp hay sao ý.Chắc mọi người hay ăn tại chỗ nên họ đổ ra bát nên ko nhìn thấy mặt ở phía trên.Em thề lần sau chẳng dám bén mảng ra đó nữa
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội không có địa chỉ nào ở Đông Anh nhỉ?? hôm nào phải đi sưu tầm mới được