Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Trường con mình cũng trả lại phiếu ăn thừa tháng cũ, trừ tiền khi đóng tiền học tháng mới, lúc đầu mình cũng không biết, các cô của con mình chủ động trả lại mình thôi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Con mình học lớp hai rồi nhưng hồi cháu học trường 43 QT thì cô chủ nhiệm lớp con mình vẫn trả lại phiếu ăn cho mình nếu con mình nghỉ học, còn tiền quỹ lớp thì trưởng ban phụ huynh thu và giữ, lớp con mình bây giờ cũng thế.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chị chủ top làm ầm lên đến nỗi cô giáo bị đuổi việc, chị có con bị véo tai hơi bị hiền nên không thấy post ảnh hay gì nhỉ? chỉ lên BGH phản ánh thôi ah?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chị ơi con em cũng hơi nhát, chị còn được gần con mỗi ngày, em đi công tác xa, nhà chỉ có hai bố con, chị tưởng tượng em lo đến thế nào khi đọc hết cái top này
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Đọc cái topic này khéo không dám gửi con đi trẻ mất, giáo viên mầm non gì mà dữ thế nhỉ, mà thấy các mẹ kêu từ nam ra bắc ấy
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình thấy quận nào cũng có thanh tra giáo dục, các mẹ có thể liên hệ với bên thanh tra giáo dục tại quận có trường của con khi có bạo hành xảy ra trong trường, bao gồm cả bạo hành thể chất và tinh thần trẻ.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Thôi,theo mình gọi thanh tra đến lại tạo điều kiện cho thanh tra kiếm xiền,chẳng có ích lợi gì.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình nghĩ thế này,trẻ con nhiều khi không nghe lời chúng ta có thể quân sự nhưng nghiêm cấm đánh vào mặt vào đầu và các điểm nhạy cảm có thể gây tổn thuơng,chỉ được tét mông ở 1 mức độ nào đó kiểu như đe nẹt.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Bạn ơi, không biết bạn có em bé chưa hay bạn đã đi dạy học bao giờ chưa mà bạn nghĩ là có thể cho phép tét mông các con ở một mức độ nào đó. Mình có con nhỏ, con mình bị con muỗi đốt mình còn xót xa, huống gì đến việc đánh con. Mình đi dạy học bao nhiêu năm nay, cũng dạy các con nhiều lắm, mình hiểu tâm lý của các con lắm bạn ạ. Có thể bạn nghĩ "tét mông" chỉ là đe nẹt thôi, nhưng đối với các con với tâm lý còn non nớt và nhạy cảm, nó có thể để lại vết sẹo tâm lý, một nỗi ám ảnh và sợ học, sợ cô, sợ đến lớp lắm. Mà điều đó thì nguy hiểm vô cùng bạn ạ. Mình kể cho mọi người nghe một kỉ niệm buồn của mình hồi đi học mẫu giáo. Hồi đó thì trường lớp nghèo nàn lắm, 3 bạn mới được đắp chung 1 cái chăn mỏng nên chẳng bao giờ đủ ấm. Có một buổi trưa bạn nằm cùng mình bị lạnh nên mình nhường hết chăn cho bạn ấy, nên bạn ấy ngủ còn mình thì co ro không ngủ được vì lạnh. Đúng lúc ấy bị cô giáo đi ăn trưa về phát hiện ra mình chưa ngủ. Thế là mình hoảng hốt vội xin lỗi, hứa với cô lần sau con không dám thế nữa nhưng vẫn bị cô kéo tay lôi đi xềnh xệch ra khỏi lớp để phạt. Phạt như thế nào mọi người biết không? Cô dứ dứ tay mình vào cái xô nước đang đun bằng cái lò xo may ơ của Nga ngày xưa ấy, cái lò xo mà thả vào nước khi sôi nó sủi bọt ùng ục lên ấy. Mình hoảng loạn vô cùng vừa gào khóc vừa cố rút tay ra. Lớn lên thì mình hiểu là cô chỉ dọa thôi, nhưng lúc đó thì mình thực sự nghĩ là cô sẽ dí tay mình vào nước thật. Sau hôm đó mình sợ hãi vô cùng, đến nỗi mẹ phải cho mình nghỉ học luôn và đi học lớp 1 sớm một tuổi cùng anh mình vì mình nhất quyết không đi học mẫu giáo nữa và anh mình hứa sẽ bảo vệ mình "mọi nơi mọi lúc" đấy. Đi dạy học nhiều, mình hiểu các con có yêu cô thì các con mới thích học. Các con có mở trái tim mình ra với cô thì các con mới mở lòng mình ra để tiếp nhận kiến thức. Vì thế nên mình coi các con như con của mình, mình yêu các con lắm và mình nhận thấy là các con đều rất yêu cô và rất thích học. Nhưng nói thế không có nghĩa là mình không nghiêm khắc. Mình rất nghiêm khắc là đằng khác, ví dụ như tất cả các con đều biết là không được nói chuyện riêng trong lớp, đến lớp phải làm bài về nhà, vv. Nhưng điều quan trọng là các con biết rằng cô luôn yêu mình, thế nên có làm sai thì các con cũng nhanh chóng và tự nguyện sửa sai ngay. Còn nếu không, các con sẽ có thái độ chống đối. Phần lớn các HS cá biệt không phải tự nhiên mới đi học mà đã là HS cá biệt đâu. Phần lớn nguyên nhân là do lúc đầu có thể con học chưa theo kịp với các bạn, hay có điều gì đó thua kém các HS khác, nhưng không nhận được sự quan tâm kịp thời và nhất là các con nghĩ mình chẳng được cô thương, vậy nên dần dần theo thời gian các con trở nên mặc cảm, tự ti, và một số khi cộng thêm với sự ngang tàng và bất cần thì thành HS cá biệt thôi. Nhưng bên trong các con, các con vẫn khao khát được quan tâm và được cô yêu thương như các bạn "học giỏi" khác. Vì vậy, miễn là chưa quá muộn, thì theo mình phần lớn các HS cá biệt đều có thể trở lại là những HS tích cực, chịu khó học và biết quan tâm đến mọi người. Mình nói vậy từ kinh nghiệm gần 10 năm đi dạy của mình với gần như tất cả các đối tượng học sinh từ mẫu giáo đến người đã về hưu rồi, dù rằng chủ yếu thì mình vẫn dạy HS lớn nhiều hơn là các con bé. Mình thấy hạnh phúc nhất là khi các mẹ đến gặp mình và cảm ơn vì "Không biết cô làm thế nào mà cháu nó thích học thế? Đi học cả ngày mệt rồi, mình định thôi cho cháu nghỉ học thêm buổi tối mà cháu nhất định không chịu". Chỉ có một bí quyết đơn giản vậy thôi, các con thích học vì các con yêu cô và có yêu cô thì mới thích nghe cô giảng bài, thích tham gia vào các hoạt động, trò chơi trên lớp. Tóm lại là mình phản đối việc sử dụng các hình thức bạo lực trong dạy học, bất kể lý do và bất kể hình thức nào dù nhẹ đến đâu đi nữa vì theo mình nó chỉ là ngụy biện. Việc đánh con trẻ chỉ thể hiện sự bất lực của người GV mà thôi. Sao phải đánh các con trong khi mình có thể chỉ cần dùng một ánh mắt nghiêm khắc? Vì vậy nên mình nghĩ, đúng như câu tục ngữ "Where there is a will, there is a way". Chỉ cần có cái "tâm", nhất định những người làm nghề giáo dục sẽ tìm ra cách thức để dạy dỗ con trẻ mà không phải viện đến bất kỳ một hình thức trừng phạt thân thể nào.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Giá mà cô giáo mẫu giáo nào cũng hiểu "Việc đánh con trẻ chỉ thể hiện sự bất lực của người GV".
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Bài viết của Mẹ Mây biếc hay quá, ủng hộ việc không được đánh các bé, dù chỉ một roi, hãy dạy các con bằng phân tích và giáo dục.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Hay quá Đi dạy học nhiều, mình hiểu các con có yêu cô thì các con mới thích học. Các con có mở trái tim mình ra với cô thì các con mới mở lòng mình ra để tiếp nhận kiến thức. Vì thế nên mình coi các con như con của mình, mình yêu các con lắm và mình nhận thấy là các con đều rất yêu cô và rất thích học. Nhưng nói thế không có nghĩa là mình không nghiêm khắc. Mình rất nghiêm khắc là đằng khác, ví dụ như tất cả các con đều biết là không được nói chuyện riêng trong lớp, đến lớp phải làm bài về nhà, vv. Nhưng điều quan trọng là các con biết rằng cô luôn yêu mình, thế nên có làm sai thì các con cũng nhanh chóng và tự nguyện sửa sai ngay. Còn nếu không, các con sẽ có thái độ chống đối. Phần lớn các HS cá biệt không phải tự nhiên mới đi học mà đã là HS cá biệt đâu. Phần lớn nguyên nhân là do lúc đầu có thể con học chưa theo kịp với các bạn, hay có điều gì đó thua kém các HS khác, nhưng không nhận được sự quan tâm kịp thời và nhất là các con nghĩ mình chẳng được cô thương, vậy nên dần dần theo thời gian các con trở nên mặc cảm, tự ti, và một số khi cộng thêm với sự ngang tàng và bất cần thì thành HS cá biệt thôi. Nhưng bên trong các con, các con vẫn khao khát được quan tâm và được cô yêu thương như các bạn "học giỏi" khác. Vì vậy, miễn là chưa quá muộn, thì theo mình phần lớn các HS cá biệt đều có thể trở lại là những HS tích cực, chịu khó học và biết quan tâm đến mọi người. Mình nói vậy từ kinh nghiệm gần 10 năm đi dạy của mình với gần như tất cả các đối tượng học sinh từ mẫu giáo đến người đã về hưu rồi, dù rằng chủ yếu thì mình vẫn dạy HS lớn nhiều hơn là các con bé.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mong các cô giáo đều có suy nghỉ như Mẹ Mây biếc
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình cũng không biết, đến khi nghe thấy bà cháu Phương Anh lớp C3 hỏi cô chủ nhiệm, mình mới biết, chả thấy cô đả động gì cả. Hồi con mình mới đi học, cháu nghỉ mất 10 ngày cơ, tháng sau mình đóng tiền đầy đủ, chả được trừ ngaỳ nào hết.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Giá cô giáo nào cũng nghĩ được thế này thì mình yên tâm quá còn gì.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! vấn đề này con mình cũng nghỉ nè. tháng 9 nghỉ 11 ngày. tháng 10 nghỉ 12 ngày. bệnh hoài. đi học thì bị đánh, ngắt tai. oải gì đâu. thương con xót con nhưng vẫn phải cho con đi học vì con nhát quá... hic... mỗi tháng cô giáo có đưa sổ đóng tiền thì trong đó có trừ ngày nghỉ của con mà. bạn hỏi thử cô và phòng hành chính thử xem.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Có mấy ai được như mẹ Mây Biếc nhỉ??? chắc đếm tren đầu ngón tay quá! cái tâm không có thì có cố gắng gì cũng vậy thôi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Cô chủ nhiệm phải có trách nhiệm trả lại chứ nhỉ
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chết chết, sắp cho con gái thứ 2 đi học phải tham khảo bài này thôi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Tham khảo không thui ah? hihi, phải cùng các mẹ đấu tranh chống nạn bạo hành học đường chứ