E nói thật với các mẹ là những ai có tư tưởng muốn làm kẻ thứ 3 thì ngay từ đầu họ đã thiếu tự tin ,tôn trọng ngay với bản thân họ , yêu đương mù quáng, lý lẽ con tim j e ko biết chứ kiểu ăn trộm , ăn cướp của người khác là điều thất đức nhất mà mình ko chịu nhãn tiền thì con cháu mình sẽ phải chịu.
em chưa lấy chồng nên không thể thấu hiểu hết cảm giác của những chị vk có ck ngoại tình, nhưng em thấy chen vào gia đình ng khác là không nên, nếu chán vk muốn bỏ vk thì hãy bỏ trước khi đến vs ng khác chứ
Phụ nữ với nhau mà sao không hiểu cho nhau nhỉ, chen chân làm kẻ thứ 3 rồi kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp cả và dĩ nhiên với họ có cả ngàn lý do.
Đàn ông muốn thêm ko bớt..phụ nữ thì yếu mềm dại khờ lại còn tham lam..ko tự rửa sạch bùn và bước qua chỗ khác đời còn khổ dài khổ nhiều..khổ nhất là vì m lại hệ luỵ đến con cái!