Những lúc con quấy em chỉ muốn nhét luôn vào bụng, ước gì mình mang bầu thêm mấy năm nữa và con lớn lên trong đó, sinh ra hẳn 3,4 tuổi rồi cho đỡ mệt
con mình bây giờ cũng hai tuổi. hat rồi múa rồi nói chuyện suốt ngày thích lắm. chẳng biết sau này lớn sẽ thế này mà bây giờ là yêu lắm luôn ấy
Cho dù con có lớn thế nào, thì nó vẫn luôn là đứa con "bé bỏng" của mình mà. Bạn yên tâm, con cái cũng sẽ nghĩ như thế. Cho dù chúng nó lớn thế nào, miễn là còn bạn bên cạnh. Nó vẫn cảm thấy được bảo vệ và an ủi lắm
mình thì ko như vậy mình thích tự nhiên, ngắm con lớn khôn từng ngày xông pha ngoài xã hội , giúp con trở thành đi làm và luôn mong con tim dk hạnh phúc cho riêng của con.
Mình thì muốn ngắm con lớn len từng ngày. Mà hiện giờ lại muốn con lớn nhanh nhanh hơn tí. Bé quá mẹ vaats vả quá. Nhà mình 2 bé sinh đôi ah