Mình xin chào các mẹ. Mình đăng bài lên trên này mong các mẹ hiểu đồng cảm và chia sẻ. Mong các mẹ đừng phẫn nộ đánh giá khi bài đăng mình làm các mẹ không hài lòng. Sự thật là mình đang có hoàn cảnh tuyệt đối khó khăn nên mình không thể sanh em bé ra đc, mình không đủ điều kiện để cho bé có 1 cs và gđ ấm êm. Sai lầm là do mình, mình biết lỗi đó của 1 ng mẹ rất lớn khi có ý định bỏ rơi con mình. Hiện tại mình có thai đc 14w và mình chưa biết giới tính. Mình đã từng đi Từ Dũ khám làm xét nghiệm và hoàn thành thủ tục phá bỏ nhưng mình không đành tâm rồi đi về. Mình thật sự rất đau lòng nhưng nếu mình để sanh bé ra còn đau lòng hơn nếu không lo chu toàn cho bé bằng thiên chức thiên liêng danh nghĩa 1 ng mẹ. Nên mình viết bài lên đây mong chia sẻ với các mẹ và gđ nào thật sự yêu thương trẻ con cần có 1 đứa con. Mình không cần vụ lợi hay bất cứ điều gì or là sau này để xảy ra mâu thuẫn không tốt ảnh hưởng đến cs và gđ nhận bé. Mình chỉ cần tìm cho bé 1 gđ để bé có 1 mái ấm yêu thương như bao nhiêu bé khác thôi ạ. Vì trong đầu mình luôn có ý định đình chỉ bé nên mình rất hoảng loạn cần các mẹ chia sẻ và tìm giúp mình đồng thời cũng mong các mẹ hiểu và đồng cảm với mình đừng mắng mình sao phải bỏ rơi con. Tất cả thông tin các mẹ liên hệ với mình 0916220789 tên Yến. Mình cảm ơn các mẹ rất nhiều !
Bạn ơi bạn có thể tìm trên trang facebook Bảo Vệ Sự Sống Hải Dương đó, có nhìu trang BVSS ở các tỉnh mà mình hok nhớ, nhưng mình khuyên bạn nên mạnh mẽ lên, mình cũng từng là sv ui có e bé, btrai minh luc do dòi bỏ, nhưng mình đã kiên quyet giu lại va chung minh cũng dam cuoi, gio gjd minh hp bạn ạ, bé nhà mình cug đc 6th roi, không có tình thương nào bằng tình thương mẹ dành cho con đâu bạn nhé, bạn có gì cứ nt zalo minh 01227819900 có the minh se tim cach giup dc bn nhé
Từ khi đọc bài viết của bạn mình cứ suy nghĩ mãi về nó thôi, add zalo nhe để nc rõ hơn có thể sẽ giup dc bn
Ko biết giúp bạn thế nào, nhỉ ưng mình mong bn đừng bỏ e bé, bạn sẽ hối hận đấy, sẽ đau longgf hơn thế này nhiều, tình cảm thiêng liêng khó diễn tả đc lắm, bn hãy mạnh mẽ lên, mong ban và e bé khoẻ hạnh phúc, bình an đến với mẹ con bn