Phát hiện mình rất đói và bẩn, vì thế tên trộm đã 'tranh thủ' ngay trong nhà nạn nhân. Kết cục, vì hành động quá ngây thơ của mình mà hắn đã phải nhận cái "kết đắng". Pháp luật net - Nhắc đến tội phạm, chắc hẳn ai cũng hình dung về đối tượng côn đồ, lưu manh, ranh mãnh. Tuy nhiên, với tên trộm quá vô tư, hồn nhiên quá mức dưới đây sẽ khiến bạn buồn cười hơn là sợ hãi. Đó là một tên trộm ở Anh. Chỉ vì tranh thủ ăn bữa tối và tắm rửa ở nhà nạn nhân mà hắn đã phải nhận 4 năm tù. Vụ án xảy ra vào ngày 20/10/2012, khi Andrew Cushman (40 tuổi) lên kế hoạch đột nhập vào một ngôi nhà tại quận Chatham (hạt Kent - thuộc khu vực tây bắc nước Anh) qua đường cửa sổ_theo phapluatnet. Hình ảnh Andrew Cushman Tên trộm nhanh chóng vơ vét một số đồ vật có giá trị. Đang định rời khỏi nhà trong an toàn thì hắn chợt nhớ ra là hắn chưa ăn tối, và người hắn rất bẩn. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn vứt ngay chiến lợi phẩm ra một góc rồi vô tư đi tắm và chuẩn bị bữa tối cho mình. Một giờ sau, hàng xóm của nhà này phát hiện nên đã giữ hắn ở lại và hỏi xem hắn đang làm gì ở đây. Quá bất ngờ vì tình huống này, Cushman đã tấn công vào người hàng xóm rồi bỏ chạy. Phap luat net cho biết, người hàng xóm lập tức báo cảnh sát. Và rất nhanh chóng, thủ phạm đã được tìm ra. Cái kết đắng cho tên trộm vô tư "nhất quả đất" này là 4 năm ngồi tù bóc lịch.