Mới 27 đã là gi. Mình cả tuổi mụ là 31 đây mà vẫn chưa có gi. NHưng nghe mọi người đã lấy chồng rồi kể và nhìn họ thì thấy cứ như mình độc thân lại là sướng
họ kể là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, lấy chồng cũng có cái vui mừ. lên đây thấy ai cũng sợ tâm lý lấy chổng nhỉ.
27 rồi thì cũng nên tìm hiểu hiểu đương nhanh lên thôi, ra ngoài tiếp xúc nhiều vào, con gái có thì mà )
hị, mình 25 lấy chồng mà vẫn ngơ ngác như con nai vàng. nấu ăn thì dở, giao tiếp thì kiểu trẻ con. Bố mẹ chồng suốt ngày bảo mình là trẻ con mặc dù bây giờ mình đã 27 rồi. cơm canh nấu dở ẹc, con mình cũng ko chăm khéo đc như các mẹ khác. Toàn bố mẹ chồng giúp đỡ cho là chính. Mình nghĩ đảm đang là tốt nhưng chủ yếu vẫn là gia đình chồng sống thoải mái thì kể cả bạn có hậu đậu cũng chả sao.
mình đã có chồng và con. Em gái mình 24 tuổi, mình vẫn bảo nó thế này: " Bao giờ tìm được người yêu thương mày hơn bố mẹ thì hãy lấy, ko hối hận lại phí hoài 1 tuổi xuân". Trước khi lấy chồng, tình yêu đẹp và long lanh, nhưng khó khăn sẽ bắt đầu khi lấy nhau, nên ko việc gì phải vội vàng cả, Quan trọng nhất là: Có công việc, tiền bạc ổn định, để nếu có lựa chọn sai thì còn có đường rút lui ko phải sống cam chịu trong khổ đau mà ko thoát ra được