Như vậy nguy hiểm lắm. Mình phải có khoản đảm bảo cho gia đình b ah. Hãy bắt đầu luôn, chỉ 20k/ngày thôi.
tiền cưới vàng cưới em k tính vào. đây chỉ là tiền lương 2vc k dùng đến nên để trong tk tiết kiệm thôi ạ.
Tinh thần quan trọng nhưng mua sắm ít thôi ắt có tiền TK Nhìn nick mẹ cháu+ thêm cái đuôi thế kia là biết dân nhà "nghiện" bẩu sao chả TK đc đồng nào...hí hí
Huhu k kiếm đc mới phải mua bạn ạ. Lúc có ch thì còn có cái mà lo. Ai biết thế nào. Bệnh tật có báo trc đâu
Úi, thế hóa ra mẹ cháu cũng dân xóm "nghiện" hở, Mình mới tập tọe thôi mà cũng thấy hãi rồi, hí hí. Trước con nhỏ thì đầu bù tóc rối, bg mới thò chân vào lại đang tìm đường ra đây.
Đúng cm nhỉ, thấy sao mà mua đất hay mua xe nó xa vời lắm ( nếu chỉ dùng tiền tiết kiệm ) trừ khi được thừa hưởng nhà hay xe từ bố mẹ chứ mỗi tháng dù để ddc chục triệu thì cũng lâu, mà nhìu khi lại có vc phát sinh chứ có phải tiền nằm nguyên 1 chỗ đâu
Nếu tích kiệm để mua thì cũng được thôi ạ, nhưng em nghĩ là nên làm thêm làm nhiều thì sẽ nhanh hơn là tích kiệm.
Mình cũng cố tiết kiệm chi tiêu, mà nhìn cái gì cũng thấy hợp lý, thiếu cái gì cũng thấy rất cần thiết không mua không được. Hầu như tháng nào cũng tiêu hết tiền. Ước mơ về 1 căn nhà nhỏ xa vời quá!
Đúng là nên nghĩ đến chuyện kiếm thêm hơn là tiết kiệm, tuy nhiên quỹ thời gian eo hẹp, không có dẫn thêm đc nữa í
Nhà mình cưới nhau được 4 năm. Có 2 nhóc, nhóc hơn 2 tuổi và 1 nhóc được mấy tháng. Nói chung đủ ăn đủ tiêu, đủ lo cho 2 nhóc đã là một vấn đề rồi.
Năm ngoái nhà e tk đc 120tr chưa hài lòng vì còn tiêu hoang quá. Năm nay thì chưa biết nhưng có vẻ tiêu tốn kém hơn nhiều...