Ôi, bạn Long vẽ đẹp và sinh động thế, bạn Chíp khả năng vẽ có vẻ không tốt lắm. Giờ mà mẹ vẫn phải cho tập nét thôi và bạn ý không kiên nhẫn lắm, nên chưa có bức nào hoàn chỉnh cả. Thank mẹ P đã post ảnh nhé!
Bông nhà mình vẽ nhiều và nhanh lắm, nhưng mẹ chưa chụp được cái nào thì con đã đem tặng hoặc cắt mất rồi. Dạo này còn có kiểu là thấy bố mẹ nói có ai đó sắp đến chơi là chị ta cuống lên nói là: "Để con vẽ tranh tặng ... nhé" vẽ xong rồi bảo mẹ đọc từng chữ cái tên người đó để chị ta ghi vào góc, cuối cùng còn vòng khung tên họ vào nữa chứ. Vẽ thạo nhất là cá Nemo, rồi đến người cá (mẹ cháu tả vậy nhé, 1 bạn gái, mặc váy, nếu vẽ 2 chân thẳng đứng thì là .. bạn gái, còn chỉ có 1 chân ngả sang 1 bên tức là ... người cá: không đứng được chỉ ngồi được thôi )
Thank bác đã khen cháu nhưng chỉ được cái xuất thần thế thôi. Bình thường mà bảo vẽ thì không vẽ đâu ah. Với cả, nhà cháu có họa sĩ nên chắc là cũng được hưởng tí gien trội :mrgreen:
Mời các bác xem tranh của cu Nguyên nhà tớ nhé. Cu cậu hơn 5 tuổi rồi, vẽ suốt ngày, mẹ toàn đùa là tranh của con phải bán bằng cân thôi ạ ! Lại còn tự viết tên em đây ạ : Còn 3,2 kg tranh nữa nhưng mẹ cháu ngại post lên lắm, mờ toàn vẽ các chú hải quân thôi :mrgreen:!
Ui chà, cu Nguyên vẽ tranh đẹp ghê cơ, thế này mẹ nó gửi lên báo Hoạ Mi đi, thế nào cũng được đăng ngay đấy.
Công nhận bé Nguyên vẽ đẹp thật, rất sinh động, màu sắc phong phú, hài hòa nữa. Bao giờ nhóc nhà mình vẽ đẹp vậy nhỉ?
Cảm ơn mẹ nó đã có nhời khen, chả là cu cậu cũng có gien của gia đình, giống con trai mẹ Cánh cụt xinh. Nhà cháu có tận 4 họa sĩ cơ ... ặc... ặc . Vẽ thì đẹp nhưng chỉ phải tội nghèo thôi ạ, thế nên không khuyến khích cu cậu theo nghề vẽ đâu. Mà mẹ nó khuyên cũng phải, có lẽ lúc nào mẹ cháu chọn một ít gửi đăng báo nhỉ?
Đúng đấy, cả của nhà Cánh cụt xinh nữa cũng gửi tranh vẽ của cu Long đi, mình thấy bìa 4 của Báo Hoạ Mi là dành cho các tranh vẽ của bé, họ bình tranh cũng ngộ nghĩnh lắm.