Mấy hôm nay thờ tiết khó chịu quá, đã thế bé con lại đang mọc răng nên sốt, sức đề kháng yếu đi rất nhiều, con chẳng chịu ăn tồi may mà ở lớp con vẫn ăn được, thấy cô giáo con nói vậy, Ba soi camera ở lớp thấy con cũng chịu ăn. Đấy, cái thời tiết ẩm thấp này nó khó chịu thế đấy, cũng là mùa của dịch bệnh, mẹ nhớ tầm này năm ngoái con phải nằm viện chục ngày vì cúm A, thương lắm í! Ba sốt ruột giục mẹ bổ sung thêm caxi cho con, cho cái răng hàm của con nó trồi lên nhanh hơn, con đang đau nhức lắm! Đêm qua con quấy khóc vì con muỗi nó đốt vào chân con, mẹ lại hì hục mắc màn nhưng con cũng ko chịu nằm màn, cơ địa nóng nên lúc nào con cũng toát mồ hôi, ướt đẫm tóc, bế con mà xót vì tọp hết cả người mất rồi. thương lắm! Hàng ngày con vẫn chịu khó đi lớp, đến chơi với các bạn, cô giáo kể cả những ngày ốm, con ngoan vì con biết mà Ba Mẹ và cô Trang còn kiếm xiền bỉm sữa cho cho nữa chứ, yêu lắm! Mong con mau khỏe, lại ăn tốt như trước, ngựa con của mẹ! Yêu con!
Công việc bận mấy thì cũng k khó chịu bằng con ốm, đúng là cực luôn. Thường con mà mẹ cũng chẳng làm nổi việc gì luôn.
Dù ra ngoài có bận đến mấy, có vất vả đến mấy, có mệt mỏi đến mấy cũng không bao giờ kêu ca hay than thở gì. Nhưng con ốm là rất mệt mỏi, rất buồn, rất lo, chỉ mong sao con được khoẻ mạnh không ốm đau gì. Chúc bé nhà mình sớm khỏi ốm, mau ăn chóng lớn
có bé con đáng yêu thật đấy, nhưng khi bé ốm khi ba mẹ vất vả quá, bé khóc bé quầy làm ai cũng lo lắng, buồn rầu