hihi, khi lấy e nghĩ ck e sẽ thuôcko ngoại tình đâu hihihi, hiện tại e nghĩ ck e k ngoại tình đâu vì e đã chọn khá kĩ, ck e vừa nghèo vừa xấu ) nhưng đó là hiện tại tương lai thì ko biết dc nên e vẫn cứ cảnh giác
biết là mục đích của bạ là Pr nhưng dù sao cũng like bài viết vì Pr ko thô lỗ và mang lại giá trị nhất định cho ng đọc.
Mình có đọc được một câu như thế này: Mọi đàn ông đều chung thủy cho đến khi bị lộ Nghe có vẻ tiêu cực quá các mẹ nhỉ. Tuy nhiên, phải nhìn nhận là rất rất ít chị em nào dám khẳng định chắc 100% người đàn ông của mình là chung thủy tuyệt đối. Nếu các mẹ hỏi là em có tin chồng em không thì em trả lời luôn là em tin. Nhưng nếu hỏi em có dám chắc chồng em không ngoại tình không thì em sẽ trả lời là không dám chắc. Nghe thì có vẻ mẫu thuẫn nhưng thực tế là như vậy Em nghĩ, trong cuộc sống vợ chồng, nếu ko tin nhau thì không sống được. Nếu lúc nào cũng nghi ngờ, ghen tuông rồi dằn vặt chồng, dằn vặt mình thì mệt mỏi lắm. Cứ vậy thì chồng không ngoại tình cũng phải đi ngoại tình mất. Tuy nhiên em cũng ko chắc chắn chồng mình chung thủy 100%, nếu em cứ tin tưởng tuyệt đối thì sợ rằng nếu như có một ngày, mọi thứ không như em tưởng thì em sẽ không đứng dậy nổi mất. Nói ngắn gọn thế này: EM tin chồng em đủ nhiều để sống hạnh phúc và cũng đủ ít để em có thể yêu thêm lần nữa nếu như có chuyện gì đó xảy ra. Nói về ngoại tình (em chỉ nói về ngoại tình thôi, tức là có tình cảm thực sự chứ ko nói đến việc tình 1 đêm hay bóc bánh trả tiền nhé) thì em thấy thế này. Thực sự, chị em ạ, trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, dù là chồng mình hay bản thân mình. Trong số đó sẽ có người làm chúng ta nảy sinh tình cảm. Không phải là yêu, chỉ là thích, là thưởng thức nhau, là hợp cạ... Việc này rất khó tránh, chỉ là không biết mình lúc nào sẽ gặp người như vậy thôi. Chỉ là chúng ta xử lý tiếp theo tình cảm đó ntn. Với chị em phụ nữ chúng mình thường sẽ dừng lại tại đó, vì nghĩ đến chồng, con, đến trách nhiệm và bổn phận. Với cánh đàn ông thì thường có cái nhìn thoáng hơn. Họ quan điểm việc họ thích thêm một người khác thì hoàn toàn không liên quan gì đến việc họ vẫn yêu vợ con yêu gia đình mình. Các mẹ sẽ phản đối ầm ầm, chửi rủa...nhưng thực tế đàn ông họ nghĩ như vậy đấy. Cho nên có những trường hợp rất yêu vợ con, nhưng vẫn cặp bồ. Nhưng họ lại ko chấp nhận vợ mình như vậy, rất là ích kỷ và tham lam. Em đã từng nói chuyện với những người đàn ông rất yêu vợ, rất yêu con, thậm chí trong mắt mọi người là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Nhưng vẫn có bồ. Lý giải của họ rất đơn giản, anh chẳng thấy thế có gì là không được khi có thể đồng thời yêu cả hai người. EM ko biết chủ topic có suy nghĩ vậy không? ^^
Mình nghĩ bạn là người phụ nữ rất chính chắn . Có lẽ hơn tuổi mình (37) ? . Những gì bạn nói rất giống những gì mình đã trải qua . Hạnh phúc gia đình mình nghĩ đơn giản lắm chỉ là hiểu được tâm lý của nhau thôi . Hạnh phúc giống như lời bài hát của clip này :
Cái này đúng đó . Kể cả đàn ông cũng vậy , cứ chọn vợ xấu là vk của riêng mình cho chắc ăn . Mấy em xinh xinh thì để cặp bồ cũng được .
Mình nghĩ nhắm 2 mắt lại HP sẽ dài lâu hơn nữa . Mặc kệ bên ngoài có bão cấp mấy . về nhà là bình yên rồi .
Hi, mình 35, không biết hơn chủ topic nhiều tuổi không? Chủ topic làm clip hay và tình cảm quá. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc
PN ngoại tình còn nguy hiểm hơn . Thậm chí quên cả đường về . Cái này mình chắc đấy vì trước toàn phải giục bồ của mình về sớm .
Trong cuộc sống, phụ nữ cũng như đàn ông, sẽ gặp nhiều người, trong số đó sẽ có những người làm họ rung động. Tuy nhiên, phụ nữ thì thiên về gia đình, nên họ sẽ dừng cố gắng dừng tình cảm lại ở mức độ chỉ là thích thôi. Em biết rất nhiều chị, đã có gia đình, rất ổn là khác. Nhưng họ vẫn rung động vì một người đàn ông khác, khi được quan tâm, được chăm sóc, được nghe những lời ngọt ngào. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế, vì họ kiểm soát được tình cảm của mình ngay từ khi mới bắt đầu. Nhưng, nếu như người phụ nữ, không thể kiểm soát bản thân, mà để cảm xúc cuốn đi thì rất nguy hiểm. Bởi vì phụ nữ khi yêu thường quên mất lối về ^^ Họ khó sa ngã bởi vì họ kiềm chế ngay từ khi bắt đầu, nhưng đã ngã thì không muốn đứng dậy luôn