Có mẹ nào đang mang thai bé thứ 2 ko ạ? E vài tháng nữa là thêm 1 nhóc nữa. 2 chị em cách nhau đúng 2 tuổi. dự sinh bạn này cùng tháng với bạn lớn luôn. Có ai có kinh nghiệm nuôi con cho đỡ vất gì ko ạ? kết bạn làm quen đi các mẹ. Thương bạn lớn bé đã có em nhưng nghĩ xác định nuôi 1 thể, có chị có e cũng vui hơn cho tinh thần thỏai mái ạ.. hề hề E đang chuẩn bị tư tưởng 1 nách 2 đứa đây. Xác định là 2 vợ chồng chăm con thôi ạ.. Các mẹ có kinh nghiệm nuôi con tư vấn cho e với nhé..
Mình biết có chị hàng xóm còn mỗi năm 1 bé, và chị ấy sinh liên 3 năm 3 đứa sinh mổ. Mình cũng phục chị ấy lắm, nhưng bạn cũng xác định là sẽ khổ hơn khi có 1 bé và nếu có ông bà giúp sẽ đỡ hơn.
Nuôi con thì chắc chắn ko vất cái này thì vất cái khác rồi.. E ko sợ khổ. chỉ hỏi xem mn có kinh ng ko thôi. Mà ít mẹ commet quá
Nếu bạn hỏi kinh nghiệm mà chung chung như vậy thì các mẹ khó tư vấn cho bạn, bạn nên hỏi những câu cụ thể hơn.
Đẻ mau quá vất lắm. Nhà em kinh tế , con cái 2 vc phải tự lo nên chưa dám đẻ đứa thứ 2. Riêng khoản lúc ở cữ ai đưa con lớn đi học đón về cũng ko biết phải làm sao rồi . chủ top cố lên nhé.
nhà chị tớ cũng thế, chị đầu 19th đã đẻ em thứ 2. Vất lắm, phải gửi 1 bé về cho bà ngoại nuôi 1 năm. rồi sau thì thuê ng giúp việc. h bé 2 đc 15th rồi, cho đi học.
E cũng xđ có thì sinh 1 thể mà. Nên tinh thần cũng thoải mái lắm. Nhưng còn vài tháng nữa, ko biết sinh ra 2 chị e thế nào. Sợ tranh nhau cũng thương bạn lớn.. Cố gắng thôi mn nhỉ..)
E sinh bé thứ 2 thì bạn lớn vừa 2 tuổi. 2 chị e sinh cùng tháng luôn..^^.. Bé thứ 2 nhà chị bjo được bao nhiêu tháng rồi ạ
Cố gắng lên bạn ạ, chắc cũng vất vả lúc đầu nhưng sau này đỡ hơn vì một công chăm 2 em liền cũng dc. Mình cũng chỉ đang mong cho xong nhiệm vụ để còn phấn đấu khoản khác nè )
E cũng ko rõ đã xong nhiệm vụ chưa. Nhưng e nghĩ 2 con là đủ..^^ E sắp sinh bé gái nữa là 2 nàng công chúa. Có con gái vui lắm. Kiểu đúng như 1 ng bạn của mình. Sinh xong phấn đấu kinh tế thôi mn. Nuôi 2 con là cả 1 vđ rồi..^^
em đẻ mổ đứa đầu tiên vào 16/3 và h em cũng bầu bé tiếp theo và dự sinh tháng 6 này mn ạ! cũng may nhà em ông bà nội ngoại đều ở gần và vừa rồi em phải thuê thêm 1 bác giúp việc nữa ạ! sắp tới em sinh bé thứ 2 có khi em tính đến cho ku đầu xuống ngủ vs ông bà nội! thương lắm nhưng ko biết phải làm cách nào mn ạ! mn cố gắng lên nhé!
mọi người cũng động viên em rằng thôi vất một lần rồi thôi! đứa đầu có thể sẽ bị thiệt thòi vì không đc bố mẹ chăm sóc chu đáo bị san sẻ vs đứa em! nhưng em thấy cũng có nhiều cái lợi khi đẻ liền như thế này! ^^ sau này học hành đưa đón rồi đồ sùng 2 đứa có thể dùng chung cũng tiết kiệm đc ối khoản đấy ạ!
được cái nọ mất cái kia, nhưng nhà mn có đk như thế thì ko cần tách con ra như thế đâu/ Mn sướng hơn m chán rồi..)