Hức. Thế nên e cũng cố gắng mua cho con 1 cái BHNT. Chỉ tiết kiệm 20k/ngày thôi mà đảm bảo tài chính cho con đến hết đại học luôn trong bất kỳ trường hợp nào ah
Mình đi làm từ khi bé hơn 5m cơ, nay cũng được 5 lần lĩnh lương rồi ý chứ. Cu cậu không bú bình, không chịu dùng sữa ngoài dù bón thìa, chứ giờ hút bằng ống hút ngon lành lắm rồi, chỉ tội không chịu ăn thôi.
đa trượt gia thì tiền hay vang cũng đều trươt gia ban ah. Ban tham khaỏ gói baỏ hiểm cua Manulife mình gửi bên dưới nhé ! Tiết kiệm cho Con chỉ với 35k/ngày. "MANULIFE QUÀ TẶNG CON YÊU" 1. Thời gian đóng phí: 12 năm, bảo vệ đến năm 99 tuổi (sau 12 năm bố mẹ không cần đóng phí nữa, hợp đồng vẫn đầy đủ quyền lợi cho đến khi con 99 tuổi). 2. Đáo hạn tùy thời điểm sẽ nhận những khoản tiền khác nhau. - Năm con 18 tuổi con nhận 1 khoản tiền mặt là 186tr. - Năm con 22 tuổi con nhận 1 khoản tiền mặt là 253tr. 3. Tiền mặt tặng cho con (quỹ khuyến học) bắt đầu từ năm thứ 6 là 10tr, sau đấy mỗi 3 năm con vẫn nhận đều đặn khoản tiền mặt đến khi đáo hạn. 4. Trợ cấp nằm viện: 400k/ngày (thủ tục vô cùng đơn giản). Con được tổng cộng 1000 ngày nằm viện, cho đến khi 70 tuổi -> Chi trả tối đa lên tới 400 triệu. 5. Rủi ro lớn (tử vong): Thanh toán theo mức bảo vệ. Quyền lợi dành riêng cho bố mẹ ☔ 6. Quyền lợi miễn nộp phí/ miễn nộp phí đặc biệt: Nếu có rủi ro với bố/mẹ, công ty sẽ thay bố/mẹ đóng phí BH cho Con. Vui lòng inbox hoặc để lại sđt để được tư vấn kỹ hơn. ☎Ms Hiền ️0988 484 375 Manulife 29 Nguyễn Đình Chiểu