E đánh dấu địa chỉ 68 Trương Định. Chúc các mẹ và các bé khỏe mạnh, ko phải gặp mấy ông bà bác sĩ này.
có mẹ nào khám ở bác sỹ huyền trang ở 236 nguyễn trãi chuyển về nguyễn khang chưa ạ, em khám mà văgs khách lắm, 3 ngày rồi mà thấy ko đỡ, có nên theo tiếp ko, hic
Mình hoang mang quá, vì các mẹ đưa ra nhiều địa chỉ mà không biết nên đưa con khám ở đâu. Nhưng mình đọc thấy có bsĩ Trang có vẻ được nhiều mẹ cho tới khám. Không biết khám ở đây có cần đặt lịch trước không các mẹ nhỉ? Có đông, phải chờ lâu k ạ?
mình chia sẻ thật, có nhiều BS khám ổn nhưng tùy từng BS khám hợp với từng bé mình đã và đang có 2 con nhỏ, đã từng đau đầu vấn đề con ho, đã từng khám chữa rất nhiều nơi và đã từng ko thành công. cuối cùng nản quá, m vào BV Nhi TW, khám chữa 3 lần mỗi lần cả thuốc nữa hết gần 2 triệu, tổng gần 6 triệu, trộm vía con đã khỏi. giờ thi thoảng ho hắng, tin tưởng hàng thuốc gần nhà, thế là ổn dần, cũng ko cần khám nữa
Nhà mình đợt rồi hắt hơi sổ mũi cả nhà. Trời này ko tránh được. Đi khám pk thì nhanh gọn hơn vào viện. Nghe các mẹ giới thiệu mình qua PK Mẹ và Bé 66 Nguyễn Hữu Thọ thấy đông bệnh nhân lắm, bác sỹ nhẹ nhàng, nhiệt tình. Đêm hôm có vấn đề gì, alo bác nhiệt tình tư vấn mình cũng đỡ ngại. PK hơi khó tìm các mẹ nhé, chỗ đấy hơi khuất, taxi vòng 2 vòng mới thấy, đi đến đầu đường đôi chú ý nhìn biển là thấy. Mẹ nào cần mình có số nhé 0983.143.248.
Cảm ơn mn, mình khu HH ngay gần lun, bé nhà mình điều trị bs T ngay gần đấy mà ko khỏi. Khám ngoài giờ à mn?
bác sỹ võ thanh quang- giám đốc bệnh viện tai mũi họng trung ương, đc: số 8 ngách 49 ngõ 192 phố lê trọng tấn, thanh xuân
Giống nhà mình! Mình căm thù bà Diễm. Vì bà ý mà thằng lớn nhà mình bị hỏng hết cả tai. Đặt ống thông 2 lần. Tháng nào gần như cũng uống kháng sinh. Vợ chồng mình còn suốt ngày cãi nhau, vì chồng mình bắt theo đơn bà ý còn mình xót con ko muốn con uống kháng sinh nặng triền miên sẽ hỏng hết hệ miễn dịch. Và giờ hậu quả là con mình giảm miễn dịch thật rồi. Sâu hết nguyên bộ răng hàm fai triệt tủy,vì uống ks nhieu hỏng hết men răng. thuơng xuyên viêm ống tai ngoài, lần nào đi khám bà ý cũng đè ra làm thuôc chục ngày. Rồi giờ bị xẹp màng nhĩ dính lại lại fai đặt ống thông nếu ko sau này sẽ có nguy cơ bị điếc. Rút kinh nghiệm thằng anh khám bà Diễm, thằng thứ 2minh kiên quyết ko theo bà Diễm nữa thì trv lại khỏe,it fai uống ks mà uống thuốc bt trv cũng nhanh khỏi. Bà ý chỉ biết khám để thu tiền thật nhiều thôi chứ có lương tâm j đâu. Mình đau họng,ra khám thử bà ý xem sao. Kê cho 1 vốc thuốc ks các kiểu. Về mình chả dùng đơn bà ý, mua thuốc uống bt vẫn khỏi. Như thế để biết rằng khám chỉ tương kháng sinh cật lực cho nhanh khỏi, để mn đến khám tx. Nhưng đâu ai hiểu rằng uống thuốc nặng thì nhanh khỏi lần đầu nhưng các lần sau rất dễ ốm và bị tái lại, rồi ko thể uong ks nhẹ mà khỏi đc nữa, lại fai nặng và ngày càng nặng hơn mới khỏi đc. Về lâu dài thì khi lớn hơn sẽ bị phụ thuộc ks thậm chí nhờn thuốc thì thử hỏi lúc ý uống cái j cho khỏi nếu ko may bị bệnh.
Trời ơi, mình cũng giống thế này. Mọi người nhớ đừng bao giờ cho con đi khám ở phòng khám bác sĩ Diễm 136 Hoàng Quốc Việt nhé. Mình căm thù bà Diễm. Mới đây cu nhà mình đi khám bà ấy bảo viêm tai giữa nặng phải đặt ống nếu không tình trạng tái lại rất lớn. Lo lắng với cả tin vào bác sĩ nên mình đặt ống cho con nhà mình. Xong giờ vẫn bị lại mà lần nào cũng đơn thuốc kháng sinh dài dằng dặc uống vào toàn bị đi ngoài. Lần đi khám gần đây nhất lại 1 đơn thuốc ks dài tiếp minh về quyết định không cho uống ks và đi khám chỗ khác. Bác sĩ bảo có khi phải tháo bỏ ống vì nó như 1 dị vật trong tai (( Tức điên ruột. Bác sĩ Diễm không có tâm, chỉ quan tâm đến tiền thôi. Mọi người đừng cho con mình đi khám ở đấy kẻo hỏng mất con đâý.
Các mẹ đừng có dại mà cho con khám của ông Phấn- Thành Công nhed. Kiểu gì cũng bắt nạo VA và cắt Amidan đấy. Uống ks cả tháng mà con cũng k khỏi đâu. Bác sĩ này ko có lương tâm đâu