Người Thứ 3

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi daybyday2590, 24/3/2017.

  1. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cám ơn bạn
    Mình cũng đã quyết định về nhà 1 thời gian sau khi sinh con rồi mới tiếp tục cuộc sống mới
    Nếu như thằng chồng mình nó nói toẹt ra hồi đó là hết yêu mình đi, thì mình sẽ dứt được
    Nhưng mình cho 5 lần 7 lượt, cho thời gian cả tháng để nghĩ lại nó vẫn chọn mình dù lúc đầu bồ nó kêu có bầu với nó nó bảo nó sẽ chỉ có trách nhiệm, còn nó quay về với mình
    Đàn ông tham lam, đàn bà thì mù quáng, nếu không vì cố đấm ăn xôi kiểu mình cố gắng đến mức này mà không được thì giờ mình đã ko mua dây buộc mình
    Nhưng có 1 điều làm mình hạnh phúc đó là em bé của mình hiện giờ, nói gì thì nói, dù mình qđ bỏ chồng thì em bé vẫn là món quà tuyệt vời nhất mà mình có được
    Mình cũng đã từng rất hối hận vì những hành động mù quáng của mình, cho đến khi theo dõi cả quá trình con đang lớn lên trong bụng, mình thấy tất cả những điều đó đều không là gì cả
    Đời người dù gì cũng nên cố gắng 1 lần, mình tiếc không phải tiếc người đàn ông đó, mà tiếc những năm tháng còn khổ sở bên nhau mà vẫn hạnh phúc
    Nhưng lẽ thường thì ai biết được là khi yên bình rồi, người ta sẽ bỏ lại mình phía sau
    Giờ chồng mình không còn liên lạc với con người đó, kêu là giờ sẽ vì gia đình nhưng cách mà chồng đối xử với mình trong thời gian đó, cũng đủ để thấy vị trí của mình trong lòng chồng nên mình mới quyết định chia tay
    Có thể bỡ ngỡ, đau khổ, cô đơn, khó khăn, .... Nhưng nếu không còn tôn trọng nhau thì nên buông tay tìm đối tượng phù hợp hơn là tốt nhất....
     
    Đang tải...


  2. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    M vẫn đang ở Hn vì chút trục trặc việc liên hệ trong Nam, với lại giờ mẹ mình cũng đã biết chuyện nên mẹ khuyên mình về nhà trước sinh xong rồi tính
    Hiện giờ mình sống bên chồng, vẫn cười nói bình thường, nhưng quyết định của mình không lay chuyển. Dù gì cũng sống cùng 1 nhà với nhau nên mình không thể lúc nào cũng dằn hắt, mình còn phải vui vẻ vì chính đứa con trong bụng nữa
     
  3. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nó có bao giờ nó bảo nó không yêu mình đâu bạn
    Nó bảo nó yêu mình, nhưng cho nó thời gian để quay về
    Mẹ chồng thì lúc đó giục làm đkkh thật là nhanh, vì bà cũng lo cho con bà yêu phải con bồ có chồng là đầu gấu
    Nhưng giờ bà lật mặt bảo mình kiếm được thằng nào hơn chồng mình thì bỏ đi
    Mình cho nó thời gian, cho nó sự lựa chọn giữa mình và bồ nó ( theo lời nó là lúc đó đang bầu con nó) nhưng nó vẫn chọn mình, nó bảo sẽ làm lại tất cả và chấm dứt chuyện trong này
    Mình ngu si nghe theo lời mẹ chồng, nghe theo lời nó nên hi vọng chỉ là một phút say nắng. Đến khi đăng ký kh rồi, chụp ảnh cưới rồi, nó về đến Hà Nội rồi mình mới biết nó và bồ đi du lịch đúng sau ngày đkkh, và vẫn ngủ với nhau sau khi tụi mình nói chuyện thẳng thắn, lúc ấy mình mới cấn bầu được tầm 1 tuần, thì mình quyết định bỏ luôn
    Đến 2 tuần sau mình mới biết mình bầu, suy nghĩ nhiều, muốn vì con nhưng mình nghĩ thà không có còn hơn có loại ấy, để rồi bản chất không đổi, thì không chỉ mình, mà con mình lúc đó cũng sẽ khổ hơn rất là nhiều đó bạn
     
  4. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cám ơn bạn
    Mình cũng nghĩ thà mình nuôi con một mình còn hơn có thêm 1 người bố nhân cách không tốt như thế này
     
  5. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    vâng, mình cám ơn, mình cũng đã xác định tương lai rồi bạn ạ, mình đã cố đến mức này mà không được nữa thì mình cũng quyết luôn, mình mới 28,, mình không thể chôn vùi cả cs của mình với con mình với người đàn ông này được
     
  6. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cám ơn bạn
    Mình sẽ cố gắng thật tốt, và mình cũng nói thẳng với chồng là mình sẽ làm thủ tục li dị rồi, hắn giờ có níu kéo cũng vô ích thôi, thà mình khổ một thời gian còn hơn khổ cả đời với loại như thế này, mình mệt mỏi lắm rồi
    Khùng hơn nữa là mẹ chồng sau khi dùng mình để dụ chồng mình ra Bắc xong giờ bà giở mặt với mình
    Mình càng củng cố quyết tâm hơn nữa
     
  7. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em cám ơn chị vì đã khuyên em
    Có thể em còn ít tuổi nên còn chưa có những nhận định sáng suốt về cuộc sống, và cũng có thể do quá cô đơn thời gian dài nên em cố chấp đâm đầu vào
    Em đã tự lập từ lâu, không nhờ đến bố mẹ ở quê
    và giờ em vẫn sẽ như vậy, em vẫn tự nhủ chỉ cần mình cố gắng, thì tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn
    Cám ơn chị lần nữa vì lời khuyên ạ
     
  8. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tại mình mù quáng đó bạn
    Mình không sợ không có người yêu, vì dù mình thấp nhưng mặt mình không đến nỗi khó coi
    Chỉ là mình xót xa cho từng ấy năm ở bên nhau vượt qua khó khăn, mình tiếc khi nghĩ đến những ngày tháng muối mặn gừng cay đó, mình không muốn bỏ lại những điều như vậy nên mình cố chấp để người ta hiểu
    Mà ngu ngốc không biết 1 điều rằng con người ta chỉ có thay đổi bản thân chứ không thể thay đổi người khác hay bắt người khác hiểu mình
    Thêm 1 lý do nữa là mình sợ, sợ cảm giác yêu lại 1 ai đó, sợ khi phải đối mặt với sự cô đơn mà mình chịu ròng rã trong cả năm trời vì người đó, sợ những giấc mơ chập chờn về người ta không có hồi kết, sợ quãng thời gian bị trầm cảm và phải dùng thuốc.... Nên mình đưa chân dại dột... Hic
     
  9. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cám ơn bạn
    Nếu gia đình đó tử tế không lồng lên đòi con của mình thì mình vẫn sẽ vì con mà đưa con về nhà nội đàng hoàng cho con gặp gỡ gốc gác của mình
    Còn nếu họ muốn cướp con mình thì mình sẽ biến đi thật xa bạn ạ
     
  10. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng đau lòng lắm
    Nhưng mình cũng hp vì có con bên mình
     
  11. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bồ của chồng mình có tiếng ở công trường là lẳng lơ, hic hic
     
  12. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đây là ảnh của chồng mình và chị bồ trong nhà nghỉ
    Vậy mà chị ấy vẫn cãi được là không có gì giữa hai người, mình thực sự cạn lời luôn [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG] IMG_1579.JPG
     
  13. Roentgen

    Roentgen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/1/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Thằng chồng em đúng là cực phẩm khốn nạn, tiếc là em nhận ra bộ mặt thật của nó hơi muộn nên mới để xảy ra cơ sự thế này
    theo chị thì em nên tung hê để cho mn biết sự thật về nó và con bồ nó đi, gửi đến tận bố mẹ anh em cơ quan bọn nó, sau đó em phủi đít ra đi, đằng nào cũng ko còn hi vọng gì rồi thì cũng nên trả thù cho tuổi xuân 1 tẹo
    Sau đó thì mình nuôi con mình.
    Chúc em mạnh mẽ :)
     
    mediepchi2015 thích bài này.
  14. daybyday2590

    daybyday2590 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em cam on chi nhung em ko biet lam the nao de tung het tat ca len chi a. Co bo kia o tan Hue co, ma em o tan HN
     
  15. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ngay từ đầu em đã lụy tình quá mà dẫn đến hậu quả thật đáng tiếc như ngày hôm nay. Âu nó cũng là cái giá cho sự yếu đuối và khờ dại của em. Chỉ tiếc là cái giá phải trả cho em nó lớn quá, em còn trẻ, còn nhiều chông gai ở phía trước, nhất là lại nuôi con 1 mình. Cố gắng nhé em. Chúc 2 mẹ con may mắn!
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  16. Thảo Ly995

    Thảo Ly995 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    thôi tốt hơn hết là bỏ cả đi chị. cố làm gì. chỉ khổ mình
     
  17. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    MÌNH có cô bạn thân còn khổ hơn cả hoàn cảnh của bạn, còn bị thằng chồng đánh đập nữa cơ, nhưng bạn mình vẫn ko chịu bỏ :(
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  18. Kem chống nắng Queenie

    Kem chống nắng Queenie Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/5/2017
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Một câu chuyện tình buồn, đúng là mọi sự cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển dù biết một người đàn ông không xứng đáng như vậy, nhưng vẫn cứ cố gắng để rồi nhận lại được gì. Hạnh phúc bây giờ là một sinh mệnh bé nhỏ, hãy sống và hạnh phúc vì điều đó. Buông xuôi cuộc tình đó đi bạn ạ, người đàn ông đó không xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.
     
  19. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Xử bắn cả 2 luôn , và người phụ nữ phải thật mạnh mẽ mới thoát được đau khổ này
    Người vợ thường tự ru mình : chồng bị con kia mồi chài , vì con , ...
    Chồng : phụ nữ nhẹ dạ , anh lỡ dại , anh sai rồi , tha lỗi cho anh ...
    Người thứ 3 : anh ấy thực sự yêu mình , vợ con chỉ là trách nhiệm , nghe lời đường mật mà không suy tính

    ....
     
  20. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Đọc cm của mẹ nó mình cũng suy nghĩ nhiều , có phải là nợ không nhỉ vì mình cũng gặp nhiều trường hợp tương tự
    Có người vợ khổ vì chồng đủ đường nhưng không dứt ra được , có những nguời thứ 3 cũng giằng xé nội tâm nhưng cũng không thể buông được
    Trước mình cũng đọc tâm sự của một bạn có chồng ngoại tình , bạn ấy thú nhận nhiều lần muốn buông nhưng như có ai đó trói lại nên không buông được
    Mình cũng thấy bản thân trong cuộc sống , có những sự việc phải đúng lúc mới được , còn trước đó có cố gắng đến đâu cũng không thể
    Hơi duy tâm xíu
     

Chia sẻ trang này