Các mẹ ơi, em mới tính đến chuyện sẽ có em bé trong thời gian tới. Đêm nào cũng ngủ mơ thấy mình sinh baby, giấc mơ rất rõ ràng. Các cụ thường bảo ngủ mơ sinh dữ tử lành, thành ra em cứ bị lo lo. Các mẹ trước đây trước khi chuẩn bị tư tưởng có bầu và sinh em bé có giống như em không ạ
trời ơi, có hôm em còn mơ, vừa bước vào cửa thấy 3 người gồm 1 cụ già, 1 bà già, và 1 em nhỏ mặc áo sườn xám màu đỏ chót. chưa kịp nói j thì bà già đã bảo "có thai rồi nhá, vào ổ rồi". Ôi em sợ quá, hôm ý mơ xong khó thở mà mãi mới dậy đc, toát hết cả mồ hôi.
dạo này e cũng hay mơ thấy mình sinh e bé phải đến 5,6 lần từ đầu tháng đến giờ ấy ạ.Mà sáng tỉnh dậy e nhớ như in luôn,kể lại với chồng bảo " qua em vừa đi đẻ, đau y như đợt đẻ zìn (cu con đầu nhà em)".e thấy cũng k có vấn đề gì đâu mn ạ
Em chưa thấy j cả nhưng em nghĩ là nhà em ở có vấn đề gì đó, từ hôm chuyển sang đầu năm đến h toàn bệnh tật thôi à, chồng em h còn mới chống nạng nữa cơ @@
Em thì chẳng có tư tưởng đẻ đứa thứ 3 đâu mà cũng kế hoạch rất cẩn thận, vậy mà tháng vừa rồi cả 2 vợ chồng đều mơ có em bé. Chồng em mơ có đứa bé gọi mình là bố còn em mơ có bầu. Vậy mà có thật các mẹ ạ. Em mới biết mấy hôm nay. Thực sự thấy rất lạ
Vậy sao, mình gần đây cũng hay mơ có thêm con gái, bé đầu nhà mình là con trai. Cầu trời cho giấc mơ đó là sự thật đi. hihi
thanks mn nha trc mong chứ h cũng ko mong nữa, con cái đến với mình là cái duyên, mong cũng ko đc, có khi bẵng đi lại có nhỉ
Mình lúc chưa phát hiện ra có bầu, 1 vài lần cũng mơ thấy 1 e bé nằm trong bụng cứ cười rõ tươi với mình. Bây h cu cậu gần 5t rồi