Nhà nuôi đc 2 Cục vàng là hơn ối nhà rồi mn, nhà mình còn chả dám sinh thêm đứa nữa vì sợ ko nuôi nổi đây .
Cũng khó có cái chuẩn nào để biết là nghèo, giờ ăn k hết vẫn thấy kêu ca là nghèo. Nhiều ng kiếm tháng 4-5tr vẫn sống đc, có ng 15-20tr mà vẫn nợ nần chồng chất, ăn nhau ở cách tiêu nữa.
nói chung là có kiểu gì cúng sống đc mn ạ, 4-5tr thì chỉ đủ cho những chi tiêu tối thiểu như nhà cửa, điện nc, xăng xe, điện thoại...còn 15-20tr thì chắc có thêm ăn, chơi, mua sắm, du lịch.... chứ nói đủ thì khó lắm
Chưa có con, tiền quan trọng nhưng tiế kiệm ngược xuôi vãn dc, có con, nhất là con khó chăm nuôi, cứ xác đinhj luôn
E chỉ hoảng con ốm, con cứ ốm là lại ngốn sạch sẽ mọi thứ roài, giờ còn thất nghiệp, thấy các hội đặt chỉ tiêu vài trăm triệu, ôi choáng, xưa e đi làm dc có 4tr/tháng, nay thì 4tr còn k có, vài chục 1 năm còn chả thấy ở đaau ra
Em ko biết các chị thế nào chứ như em dù ít dù nhiều thì vẫn cứ phải có 1 chút tiết kiệm ạ. Được cái e ở với mẹ chồng, bà cũng biết tạo điều kiện nên phải để ra để còn trả nợ, còn tích lũy xây nhà
Các mẹ ơi, thu nhập thấp nhưng biết tiết kiệm và cố gắng thì cũng sẽ ổn cả thôi. Bên em đang bán chung cư Xuân mai Complex với giá chỉ từ 15tr/m2. Có hỗ trợ vay ngân hàng không lãi suất 1 năm đâu trong 15 năm. Hiên tại lại còn đang chiết khấu 3 chỉ vàng. Có 300 triệu là trả góp đc ròi. Ai cần tư vấn liên hệ em Oanh 0962717897
đúng la tiết kiệm vài ba thán mà con ốm cái là lại ra đi hết, các bạn chưa có con thì còn để đc tiết kiệm dài dài, nhiều nhiều tí
Chán quá các mẹ ạ. Nửa năm rồi nhà em chả để được đồng nào, còn mang nợ chục triệu. Các mẹ còn có con. Nhà em mỗi 2 vợ chồng son mà cũng hết. Bị đát quá các mẹ ạ. Thế này k biết có con thì lo thế nào