chắc con bé đc hưởng phúc từ mẹ e, mẹ e sống hiền hậu, k nói xấu ai, k gét ai bao giờ, bố e cũng hiền nên con cái đc hưởng phúc, phúc đức tại mẫu mà.
Thế mới nói, xungg quanh ta vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ lắm, đâu phải bà me chồng nào cũng ghê gớm, nên đừng ác cảm rồi lại định kiến ngay từ đầu, khéo khi chính vì mọi ng cứ áp đặt vai ác cho mẹ chồng nên nhiều cô gái trẻ mặc cảm sẵn và nghĩ là mẹ ck này kia nên kiêng dè, nên mẹ con càng xa cách.
lâu lâu đọc được bài viết này thấy cuộc sống còn tốt đẹp quá , bà mẹ chồng này giống y hệt cô ruột em ý
ôi, đọc mà thấy tuyệt quá, lại nghĩ đến nhà ck em gái mình, têt đến muốn về nhà mẹ đẻ chơi còn bị tạt cho 1 gáo nước lạnh, về gì mà về lắm thế, hichic lúc gọi điện cho em thấy em vừa khóc vừa nói mà trào cả nước mắt
2 nhà cách nhau xa ko chị. khổ nhỉ (( . nhà em ở xa hẳn về ở mỗi bên 1 nửa, ý kiến em cũng bỏ ngoài tai
cùng tỉnh em ạ, cách khoảng 45km. nhà chị lại có 2 chị em gái, đi lấy ck hết, tết nhất bố mẹ chỉ mong con cái vê qua nhà được với bố mẹ ít. Nhà chị gần hơn thì chị cũng sang từ mùng 1, hẹn 2 chị em là mùng em em về, vc chị ở lại đợi, đến lúc gọi điện thì lại ko sang được, chiều tối mùng 2 chị về bên nhà ck thì em chị mới sang, bảo là ko cho đi cũng cứ đi đấy. Được cả thằng ck cũng ko biết cách để nói bố mẹ mình nữa
khổ thật, đc thằng chồng biết nghĩ thì còn đỡ, vớ phải thằng chả biết suy nghĩ thì nhọc lòng lắm, hic
uh. Nhiều lúc chán lắm em ạ. May nhà chị thì nhà ck rất thoải mái, nên về quê thích sang nhà bố mẹ mình lúc nào thì sang.
Ưu điểm lớn nhất của ck mình là có mẹ tốt. sángchủ nhật 8 giờ dậy thì bà đã đi chợ chuẩn bị hết. sau đó con mình mẹ cho ăn, con mẹ dẫn mình đi ăn. Về nhà mình đón con mình đi cà phê, mẹ lại chuẩn bị cơm nước buổi trưa cho con cháu, cho cháu ăn, tắm, chờ cháu ngủ trưa với con dâu xong bà lại chuẩn bị cơm nước buổi tối. ngày thường thì bà cháu ở nhà, bà chăm cháu lắm. Mình cũng dễ tính nên chả mấy khi mâu thuẫn.
sắp tới e nó đc về nhà mẹ đẻ chơi 2 tháng mn ạ, n bảo chồng n cho về, ông bà bm chồng n chỉ bảo nhớ cháu nhưng cũng vẫn bảo tùy các con, k dám nói j mặc dù rất muốn cháu ở vs mình.
sưu tầm thêm về mẹ chồng em nó này các mẹ. ngưỡng mộ quá. 20.2. Từ ngày Cún về k còn quan tâm ngày tháng nữa, đến ngày sinh nhật của mình cũng k nhớ. Qtrong hơn là chả ai nhớ cả vì tất cả sự chú ý dồn về Cún. Ấy vậy mà có một ng nhớ sinh nhật mình, người ấy k phải chồng mà là mẹ chồng. Bà nấu một bữa thịnh soạn, mẹ đẻ thắc mắc sao ít người mà mua nhiều thức ăn thế, mẹ chồng vẫn k nói gì, bà muốn giành bất ngờ cho con dâu. Xuống nhà ăn cơm, mẹ chồng cầm túi quà này đưa và nói chúc mừng sinh nhật. Thật sự mình ngỡ ngàng và xúc động. Bận con cái nên chả nhớ gì ngày tháng. Đúng Lúc ấy bố chồng về, hóa ra ông bà đã bàn nhau Mấy ngày rồi. Mẹ đẻ càng xúc động, bà mừng vì con gái bà có một người mẹ ck như thế. Thật sự cám ơn cuộc đời này đã cho con hai người mẹ tuyệt vời như vậy. Ăn xong lên mặc thử cho hai mẹ xem luôn, rất vừa và đẹp
uh, thế mà cái lúc chị ko muốn lấy ck cứ giục giã rồi đánh tiếng nọ kia đấy em ạ, nhiều lúc chị trêu bảo là để con ở nhà cùng thì ko để, cứ thích tống đi cơ, đến lúc đi hết thì lại mong ngóng, rồi là lấy chồng khổ thế sao cứ phải mong các con thành gia lập thất hết nhỉ? mẹ chị bảo biết là lấy ck khổ nhưng vẫn cứ phải lấy, lấy rồi còn sinh con đẻ cái rồi mới yên ổn làm ăn, chứ ko cứ lông bông chẳng suy nghĩ gì
không còn gì hạnh phúc bằng, mẹ ck mình những năm đầu chưa hiểu nhau thì có bất đồng nhưng giờ cưới nhau gần 5 năm thì mình thấy 2 mẹ con khá hợp nhau, sống rất ổn, mẹ ck rất tâm lý, thương con cháu vô cùng.
uii k biết phải tu mấy kiếp mới được mẹ chồng như này ạ ( chứ em là em thấy sợ cái cuộc sống làm dâu lắm rồi đây