Nói lại thấy buồn, 2vc em cộng lại tháng nhiều được 10tr, còn không thì chỉ khoảng 9tr thôi mn ạ! Không phải đi thuê nhà.
nhà e 2 vợ chồng đc 13tr, không phải thuê nhà. Tháng tiêu 6-7 tr còn lại tiết kiệm. Nam nay cố gắng tkiem đc 100tr
Nhà em tháng thu nhập khoảng 9-10 triệu. Trước thì tiết kiệm tốt nhưng giờ thì chẳng có đồng nào. Nói thì buồn cười nhưng chắc lỗi do e hiếu thảo quá. E hay thích biếu ông bà 2 bên. Cứ ông bà có việc là e biếu. Tự cho rằng đó là nghĩa vụ phận làm con. Lúc biếu thì vui lắm nhưng tuần sau là méo mặt.
Nhà mình thì bấp bênh tại cả 2 vc đều làm theo kiểu doanh số. Tiêu hết 10tr. Làm được từ mức này đc bn thì để dư đc từng đó.
ko phải thuê nhà mà mức này là bằng nhà 12-13tr nhưng phải thuê nha rồi mn ạ,,cứ từ từ rồi thu nhập sẽ tăng thôi
Nhà mình 2 vc được 30tr, ck được 20tr, còn mình được 10tr. Có 1 bé 4t đang học mẫu giáo trường tư, phải thuê nhà. Đang tính buôn bán gì thêm mà thấy khó khăn quá các mẹ ạ.
Cũng BT thôi mn ạ. Mọi năm có khoảng 17 đến 20tr thôi. Được vài tháng gần đây thôi ạ. Nhà em đang tiết kiệm lắm để có KH mua nhà đây nhưng còn xa vời vợi lắm ạ. Mong sao hai vc cv đều cứ ổn định, và có sức khỏe ạ, sang năm nhà em còn có kế hoạch sinh bé thứ 2 ạ.
em làm họa sỹ thì bèo bọt nên mới tháng gần đây thì chuyển về nghề chính là kiến trúc sư, lương tháng cũng được 10tr, kinh doanh nữa cũng có tháng được 20tr cơ mà chưa có vợ con gì cả ^_^
nhà mình thì được khoảng 18-20tr/tháng, vì mình thu nhập cố định rồi, còn ck thì theo doanh số làm dc nhiêu ăn nhiêu rồi, mỗi tháng chi tiêu ăn uống nhà trọ nọ chai đi rồi thì cũng chỉ tk dc khoảng 10tr là cao, còn lại toàn dưới 10tr, có mỗi tháng vừa rồi thì tk dc 15tr. Nhưng đợt rồi dồn tiền mua dc mảnh đất con con thì chính thức gia nhập giai cấp vô sản, còn nợ thêm mấy chục nữa, hichic
hichic, đâu có mà to mn, nhỏ như cái chuồng chim thôi ý, nhưng mà năm nay lại ko dc tuổi để xây nhà, tốn thêm mấy chục triệu nữa thuê trọ, hichic. Giá mà xây dc ngay thì mình đỡ tiền nhà trọ rồi tiền nhà trọ đấy mình cho vào xây nhà, nợ nần trả dần dần thì nó vui hơn mn ạ
uh, cũng đang cố đây mn ạ. năm nay cũng coi như đạt được mục tiêu rồi, đợi mẹ tròn con vuông nữa rồi sang năm có gì lại tính tiếp