Để tháng này e thử theo mn nói xem thế nào, lấy lương cái cứ chuyển sổ tiết kiệm luôn. Xem có ăn thua không? Chứ không tiền chẳng có, đến lúc có việc gì thực sự là bất tiện.
nhiều hay ít cũng nên để ra một chút phòng thân mn ạ, chẳng may trái gió trở trời, con ốm, chồng ốm hay có việc gì còn có tí mà xoay xở...
hihi, thế nên giờ cố găng 1 năm phải đi chơi ít nhất 2 lần đấy mn ạ, tranh thủ chưa con cái thì đi chứ có bầu rồi thì có muốn đi cũng khó
e thấy e ghi chép hiệu quả lắm, nhưng mà nửa năm nay e đã không ghi nữa rồi, vì toàn quên thôi. nên tháng có tiền chơi 5 cái họ với gửi luôn tiết kiệm online
Mình cũng thường xuyên đau đầu vì tiền nhưng không phải vì ko có tiền mà vì cảm thấy tội lỗi khi tiêu tiền.
hi thế là vẫn hạnh phúc đấy, nhiều nhà có tiền mong cho có vài cái tàu há miệng để mà đổ vào lại ko có cơ,, an ủi như vậy đi mn
Nghĩ đơn giản cho nó thanh thản thôi. Có chừng nào chả tiêu hết. Cứ tiêu hết khắc phải kiếm ra các mẹ ạ.
Mình cũng đã từng ghi chép cẩn thận lắm nhưng chi thì vẫn cứ phải chi mà tiêu thì cứ phải tiêu thôi. Nhất là lúc nào bé mà vào viện hoặc ốm thì thôi rồi lúc đấy thì chỉ có việc là chi tiền thôi. Thực ra với mình thì ăn uống của con hay gia đình thì vẫn phải giữ nhưng việc chi tiêu riêng cho bản thân thì mình hạn chế thôi. Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt gia đình cũng là một việc tiết kiệm. Cố gắng ăn sáng ở nhà và chuẩn bị được cơm trưa thì càng tốt.
Mn giống em năm 2015. hai vc làm tích cóp mãi mới được ít vốn, em máu làm ăn vừa đi làm vừa mở 2 shop 1 người lớn, 1 trẻ em được nửa năm ko trụ được nữa rồi thanh lý lỗ vốn, còn đâu mặc dần, chán lắm ấy
Tháng nhiều thì được 15tr mn ạ! Nhưng mà tháng được 15tr nó hiếm lắm Lại còn trả nợ 1 khoản nữa. Nên chi tiêu cái gì cũng phải tính toán cẩn thận.
Chi tiêu cho mình hạn chế đến mức tối đa, đấy muốn đi du lịch nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc mà còn phải nghĩ lên nghĩ xuống và cuối cùng là chẳng đi được đâu. Sợ nhất là những con ốm, thương con mà lo lắng đến những chi phí khác nữa. Chỉ mong sao bao giờ hết cái khoản nợ kia (3 năm mn ạ, được gần 1 năm rồi) thì chắc là sẽ thoải mái hơn 1 chút.
huhu, nhà em thì lương hay bị chậm, có khi 2 tháng trả lương 1 lần làm e méo hết cả mặt cân đối chi tiêu trong nhà.