Chắc vì mn ở nhà nhiều nên ko quan tâm cũng khó ý, bơ người ta đi thì ko có ai chuyện trò, chia sẻ cũng nguy hiểm vì ko giao lưu dễ dẫn đến tự kỷ ý, như chị em đi làm bơ đi dễ hơn vì còn nhiều việc khác để quan tâm. Theo mình mn tìm chơi thân với người khác đi, có ng nc, chia sẻ ở nhà chăm con cho đỡ buồn, bơ cái bà khó tính đó đi. còn ko tìm đc ai ở khu trọ đó để trò chuyện thì nên chuyển trọ vì mình ở nhà cả ngày nên hàng xóm quan trọng lắm, ko chơi đc với hàng xóm nữa thì tự kỷ mất.
Cũng vì bà ấy k muốn tớ chơi với ai nên mới sinh sự khi thấy dạo này tớ hay chơi với 1cô bé có con bằng bé nhà tớ đấy.Chồng cô bé là bộ đội nên vắng nhà suốt,thằng cu nhà ấy tối nào cũng sang nhà tớ vì thik chơi với cu nhà tớ nên 2mẹ cũng hay ngồi với nhau.Dạo trc bà ấy cũng đã bảo tớ là chỉ thích 2c e chơi chứ k thik có ng t3 nhưng tớ thì k thể sống ich kỷ như thế nên giờ 2 c e đều bị ghét.Mà 2 bon tớ có bao giờ nói gì đến bà ý đâu.Khổ quá
Huhu khổ lắm cảnh đi thuê nhà.Giờ chuyển nhà cũng là vđề k nhỏ mn ạ.Nhà tớ ít đồ nên k ngại chuyển nhưng quan trong nhất là giá cả phòng mn ạ.Bác chủ nhà ở đây tôt lắm
Bà chị này tính đồng bóng ghê thật, mn chọn chính sách ngó lơ và hạn chế nói chuyện nhé. bà ý mà còn cố tình sang ngồi lê rồi nói xấu người khác thì mn cứ lấy cớ đau đầu, cả mẹ và bé cần nghỉ ngơi. Bà ý qua nhà mn nói xấu người khác được thì chắc đi qua nhà người khác cũng nói xấu và moi móc chuyện nhà mn ghê lắm. Mà nhân cách ra sao mọi người đều có đánh giá rồi nên mn đừng ngại, nói xấu hay nói cạnh khóe ai cũng đừng quan tâm.
Hi cảm ơn mn nhiều.Mấy hnay tớ cũng đang dần bơ đi,giáp măt thì hỏi k thì thôi cũng chẳng chới với gì.Đúng là bà ấy tính cực đồng bóng,nhiêu lúc rât tôt tính nhưng luôn cho mình phải là nhât,có quyền chỉ đạo nkhac.Kể ra cũng thương cu con nhà c ấy,rât chiều con nhưng mỗi lần bưc xúc nên thì đánh con cưc đáng sợ.Có 2me con cũng tội.
Hihi công nhận khi mình mạnh dạn sống bơ đi và sống có chính kiến k bị cái tính cả nể điều khiển thấy thoải mái thât b ạ