mèng có 1 zai 6 tuổi hoi mẹ cháu ạ. Nên đặt gạch cho các con nó tự cạnh tranh tự có duyên có số vứi nhau ấy muh
Xin chào mẹ nó nha, em cũng chuẩn bị có em bé thứ 2 rất muốn làm quen cùng mẹ nó nha , có kinh nghiệm gì các chị em ta cùng chia sẻ cho nhau nha, chúc chị một tháng mới tràn đầy năng lượng nhé!
Cảm ơn bạn, Hành trình làm người mẹ luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc mà đôi khi ở những thái cực rất khác nhau. Bên cạnh những căng thẳng, bực bội thì niềm vui được chứng kiến sự lớn lên từng ngày của con là tất cả đối với chúng ta bạn nhỉ!