oi! mejrua oi! sao câu hỏi nay giông cau hoi cuacon minh vay ne! tre con thong minh qua a , minh that cam thay xau hô ban a, nhung con hoi vai lan minh tra loi la ,con yeu a, connnnn còn quá bé chưa hiểu những gì mẹ giãi thích đâu nhưng con hiêu là đó là" TINH CHA,HUYẾT MẸ" con nhớ điều này là được đừng hỏi nữa nghe con. @@@ co lần ôm mẹ con gái hỏi mẹ a! mẹ đẻ con ra từ đâu may mà mính sanh mổ nên là nói mẹ mổ bụng ,nếu không thật khó nói.
sáng nay đi làm bé thứ 2 nhà mình 5 tuổi hỏi: "Mẹ ơi sao con không được sinh ra trước chị Bống" . Mình chỉ biết trả lời là tự nhiên nó thế con ah. câu hỏi của bọn chúng thật ngộ nghĩnh nhg cũng khó trả lời.
Phải nói là trẻ bây giờ rất thông minh đưa ra nhiều câu hỏi rất hắc búa làm cho cha mẹ khó biết cách trả lời; đành phải né sang một hướng khác để giải quyết câu trả lời một cách tự nhiên đừng luống cuống. Nếu luống cuống nó sẽ không thực sự tin. Mình có thể trả lời minh họa như ông trời cho con được sinh ra trong lòng mẹ chẳng hạn. Minh họa của mình chỉ đơn giản vậy thôi.
Đọc chuyện hai mẹ con nhà mẹ Bống&Na thư giãn quá, hi hi... Mẹ bảo để quên ở cơ quan, nhỡ hôm nào bố dẫn đến cơ quan, con lại hỏi giữa trốn đông người " bố cất... ở đâu " thì thật là...
Câu hỏi này khó trả lời đấy, con mình cũng hay hỏi những câu nếu trả lời thì rất khó, mà không trả lời thì không nên