Khi một đoạn video về việc tập bơi của em bé mới vài tháng tuổi được chia sẻ trên mạng và thu hút hàng triệu lượt xem. Có rất nhiều ý kiến phản đối và cho rằng người lớn đã quá ác độc và không thể chấp nhận được. Kerri Morrison - người chia sẻ video đó và cũng là mẹ của bé đã quyết định chia sẻ lý do của mình và nó cũng là câu chuyện đau lòng của gia đình chị.
Cô kể lại, mùa hè vài năm trước, cả gia đình cô đi du lịch ở một vùng biển và con trai của cô - Jake, 2 tuổi rưỡi đã vô tình rơi xuống nước và do không biết bơi cậu bé đã bị chết đuối. Sự việc xảy ra đã khiến gia đình cô suy sụp và cô đã tự hứa rằng sẽ không để sự việc đau lòng như vậy xả ra thêm một lần nữa.
Đó chính là lý do mà cô quyết định cho con gái Julia mới chỉ 13 tháng tuổi đã tham gia vào một khóa học bơi. Mục tiêu của khóa học là giúp trẻ học cách giữ bình tĩnh và thả lỏng cơ thể để có thể tự nổi trên mặt nước trước khi có sự trợ giúp của người lớn.
"Mọi bài học đều được dạy cho trẻ một cách rất nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi. Trẻ được dạy cho cách thở đúng và nhịn thở nếu bị rơi xuống nước.” Ashleigh Bullivant, một giáo viên trong khóa huấn luyện cho biết. Và sự thật khóa học đã có tác động rất lớn giúp phụ huynh có thể yên tâm phần nào khi chẳng may con mình bị té xuống nước.
Với Kerri, quan niệm của cô là thà rằng mang tiếng ác độc và kinh khủng với đứa bé còn hơn là phải trả giá bằng tính mạng của con mình. “Cứ nghĩ đến việc Jake bé bỏng của tôi đã rơi xuống nước mà không biết phải làm gì để tự cứu mình, tôi không thể chịu đựng nổi. Tất cả mọi trẻ em đều cần được bảo vệ an toàn và học cách cứu mình như vậy.”- Cô chia sẻ.
Tranh luận: Câu Chuyện Đau Lòng Đằng Sau Lý Do Bà Mẹ Thả Con Nhỏ Tự Nổi Trên Mặt Nước
Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Mẹ SongLinh, 26/5/2017.