30tr là cao rồi mẹ nó à. cố gắng chi tiêu thì cũng để được hơn 10tr rồi. nhà e chưa được mức đó. chưa biết làm gì để tăng thu nhập. (
Ôi tháng nào tổng tất tuốt mấy được từng đó còn khoảng 25tr thôi mn a. E thì cũng chi tiết tiết kiệm, ngày nào cũng ghi ghi chép chép tiền chợ hàng ngày ấy mn ạ
Nhà tớ cũng phải làm excel các khoản chi tiêu các tháng , cũng phải cân đối mẹ nó à. chứ ko cũng khó để được tiết kiệm lắm
Nhà minh lương 2 vợ chồng cố định 15 triệu/tháng. mình làm thêm cũng kiếm được thêm 10-15 tr/tháng, thi thoảng ông xã cũng đc khoản lọ khoản chai. Cũng chi tiêu chắc bóp lắm mà mãi cũng chỉ tiết kiệm được 1/5 cái nhà chẳng biết bao giờ mới đủ tiền mà xây nhà hay là tậu được chỗ nào rộng rãi hơn
Chào các chị, theo em không thể so sánh thu nhập vì mức sống, công việc và nhu cầu khác nhau... Nếu mình sống tốt và luôn cố gắng thì sẽ có cơ hội phát triển thôi các chị ạ. Em có cách tăng thu nhập nếu các chị em nào thích kinh doanh ko cần vốn, ko lo tồn hàng thì liên hệ với em nhé.
Thu nhập nhiều ít là do các chị suy nghĩ thôi. vậy các chị đã bao h tự hỏi mình đã cố gắng hết sức chưa? Theo tôi, chỉ cần hài lòng với những gì đang có và luôn đem lại hp cho mọi người sống quanh mình thì sẽ luôn thấy đủ.
Nói tới thu nhập thì quả là chán, 2 vợ chồng mình cũng thế tổng cộng có khoảng 6 triệu thôi nhưng may không phải thuê nhà và đang ở cùng bà nội, bà nội có lương hưu nên cũng đỡ đần tý chút. Đấy là chưa kể phải lo thuốc thang cho bà đấy, thuốc thang cho bà thì các cô và bà tự lo. Với nữa thằng cu mới có 3 tuổi nên chưa phải chi tiêu gì nhiều chứ đang lo vài năm nữa bé đi học thì thế nào.
Nhà mình 2vc tổng khoảng 30-35tr nhưng chi như sau: 1. Tiền ngân hàng: 11.5tr/tháng 2. Tiền học 3 đứa con: 6tr 3. Tiền ăn cả nhà: 6tr 4. Thuê nhà: 4tr 5. Điện nước, điện thoại 2vc.... : 2tr Tháng nào hết sạch tháng đấy, chả để ra được đồng nào, huhu Chỉ mong có sức khỏe để cày cuốc trả nợ thui
người nhà mình cũng có nhà mượn tuổi, nhưng vc mình thì ko muốn mượn tuổi mn ạ, một phần vì đang bầu bí, 1 phần cũng có những suy nghĩ nọ kia, nên thôi ráng thêm hơn nửa năm nữa rồi xây cũng được, còn lo dc tí chi phí
Mình kể chút chuyện của vc m cho các mẹ có thêm động lực nhé! Vc mình lấy nhau cách đây gần 3 năm. Lúc đầu mới cưới thu nhập thu nhập tổng là 10-20 triệu / tháng. Thu nhập biến động do cả 2 vc m làm bên kinh doanh nên tháng nhiều tháng ít. Và giờ thu nhập vc m tăng nhiều lần, thu nhập tăng do ck m đổi công việc, vc kinh doanh thêm cv đã đi vào giai đoạn ổn định, lượng khách đều. M hiện nghỉ ở nhà chăm bé 1 năm r, nhưng vẫn có lương trên cty như đi làm bt tuy ít hơn đi làm chính thức đc tầm 7- 8m/ 1 tháng nhưng bù lại có thời gian chăm con. Quan trọng là vc m luôn cố gắng thay đổi, tìm cơ hội.
m ko đồng ý quan điểm này. Quan điểm AQ thế này vừa khiến kinh tế đất nước đi xuống, m ko bjo hài lòng với thu nhập m đang có, đã tốt rồi thì phải tìm cách tốt hơn nữa. Cs thay đổi từng ngày mà